Thứ Năm, 17/09/2009 - 03:22

Sóc Trăng:

Quà nhân ái tiếp tục đến với cháu Huỳnh Hữu Phúc
(Dân trí) - Chiều 14/9 khi đến thăm cháu Huỳnh Hữu Phúc, trong bài: "Mẹ ơi cứu con đi, con đau quá" bố bé vui mừng cho biết anh vừa nhận được số tiền 400 USD từ anh Văn Đô (Việt kiều Mỹ) - bạn đọc báo Dân trí gửi tặng.
Cùng thời gian này sức khỏe cháu Phúc cũng đã ổn định và đã xuất viện về với gia đình. Niềm vui mừng kèm theo những dòng nước mắt của anh Sáu vì quá bất ngờ khi gia đình nhận được những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí dành tặng, anh tâm sự: "Tôi không biết lấy gì để cảm ơn những tình cảm mà bạn đọc của báo giúp đỡ, nhờ sự giúp đỡ to lớn ấy mà con tôi đã có cơ hội phẫu thuật. Hiện nay sức khỏe của cháu đã ổn định và đã xuất viện về với gia đình".

 
Mới phẫu thuật được ít ngày nhưng bé Phúc vẫn chăm chỉ học hành.


Khi thấy chúng tôi đến thăm, cháu Phúc mừng rỡ chạy lại miệng nói ú ớ: "Thưa các chú đến chơi, tay cháu được phẫu thuật rồi đó". Nghe những lới nói này không chỉ gia đình của cháu rưng rưng nước mắt mà chúng tôi cũng cầm lòng không được.

 

Dù sức khỏe của cháu Phúc đã ổn định, nhưng do sợ cháu Phúc đi đứng cử động nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nên gia đình chưa dám cho cháu đi học. chị Kiều, mẹ cháu cho biết: "Mặc dù ở nhà nhưng hàng ngày cháu Phúc vẫn lấy bài vở ra để xem, những gì không hiểu thì vợ chồng tôi hướng dẫn thêm".

 

Từ khi báo Dân trí đăng bài: "Mẹ ơi cứu con đi, con đau quá" cho đến thời điểm này thì gia đình anh Sáu đã nhận được số tiền gần 10 triệu đồng và 1.250 USD từ bạn đọc Dân trí dành tặng. Nhân đây, anh Sáu gửi lời biết ơn sâu sắc và chân thành đến bạn đọc trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình anh trong thời gian qua.

 
Tuấn Thành