Thứ Tư, 16/09/2009 - 13:30

Quảng Trị:

Quà nhân ái chắp cánh ước mơ cho mẹ con chị Hồ Thị Hoan
(Dân trí) - Sáng 14/9, hành trình nhân ái của báo điện tử Dân trí tiếp tục khởi động. Chúng tôi trở lại thôn Klu (xã Đakrông, huyện Đakrông), thăm và trao số tiền 3.000.000đ (trích từ Quỹ Nhân ái) cho mẹ con chị Hoan, nhân vật trong bài: “Mẹ ơi! Con đói quá!”.
Khi chúng tôi đến, chị Hoan đã lên rẫy. Cô bé Hồ Thị Lý ở nhà, vừa học bài, vừa chăm sóc em. Thấy khách quen, gương mặt bé Lý như bừng sáng, cô bé tất tả lên rẫy gọi mẹ về. Gần một tiếng sau, mẹ con chị Hoan mới có mặt trong ngôi nhà sàn tuềnh toàng. Một ngày nắng cháy trên nương khiến chị như già thêm một tuổi. Chị tíu tít gọi con đưa sách vở và mấy chiếc áo “khoe với chú nhà báo”. Từ ngày bài viết “Mẹ ơi! Con đói quá!” đăng tải trên báo điện tử Dân trí, nhiều người biết đến cảnh ngộ đói khổ của mẹ con chị nên gửi quà giúp đỡ.

 
Quỹ nhân ái lau khô những giọt mồ hôi trên trán
chị Hồ Thị Hoan khi mùa tựu trường đến.

 

Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên chị lặng người. Những giọt nước mắt lã chã rơi. Chị Hoan tâm sự: “Giá như anh Ken biết: năm nay mẹ con em được nhiều người quan tâm thế này, chắc ở dưới kia anh ấy mừng lắm!”. Mỗi năm học mới, người mẹ Vân Kiều lại trằn trọc không ngủ: “Tiền đâu để mua sách vở cho con? Làm sao cho con no cái bụng để yên tâm đến trường?”... Người goá phụ trẻ bao phen lao lung để trả lời những câu hỏi ấy. Mùa tựu trường năm nay, vất vả có phần vơi bớt. Quỹ nhân ái góp phần lau khô những giọt mồ hôi trên trán người mẹ trẻ.  

 
Còn bé, nhưng các con chị Hoan rất hiếu học.

 

Số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí ủng hộ là động lực giúp chị Hoan thêm tin tưởng vào ngày mai. Ở đấy, các con chị được ăn no, mặc ấm, được đến trường và trở thành “giáo viên, bác sĩ và công an” như ao ước của người mẹ trẻ!  

 
 

Trương Quang Hiệp