Thứ Ba, 15/09/2009 - 16:49

Quà nhân ái tiếp sức cho 7 anh em mồ côi
(Dân trí) - Chiều 10/8, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 1.780.000 đồng cho Nguyễn Văn Sửu tại thôn Diên Trường, xã Phú Tân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - nhân vật được viết trong bài “Lời thỉnh cầu cho em được đến trường”.
 >>  Lời thỉnh cầu cho em được đến trường

 


Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc cho anh Sửu.
 
 

Cầm số tiền tiền trên tay, Sửu mừng rỡ tâm sự: “Tôi thật cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong thời gian qua, quả thật số tiền này thật có ý nghĩa đối với tôi trong mùa mưa bão này”.

 

Bước vào căn nhà phên tuềnh toàng, dột nát, tôi thật không ngờ đó là tổ ấm của Sửu và những đứa em thơ dại này. Hiện nay, Sửu đã lập gia đình, người vợ cũng vất vả với nghề làm bánh tráng để phụ giúp chồng và các em ăn học.

 

Vào mùa gặt này, Sửu tranh thủ gặt thuê cho bà con trong thôn để kiếm tiền. Bây giờ, anh vừa làm cha, làm người anh trụ cột trong gia đình, gánh nặng miếng cơm manh áo đè nặng trên đôi vai người trẻ tuổi này. Có được số tiền, anh dự định: “Tôi sẽ để dành mua gạo, để nộp học cho các em, nhà nhiều người, gia đình còn khó khăn quá, cái ăn luôn là mối lo của tôi, bây giờ tuổi trẻ còn sức lực tôi phải làm kiếm tiền nuôi các em khôn lớn thành người để không phụ những lời trăn trối của bố mẹ…”, nói đến đây giọng Sửu dường như nghẹn lại.

 

Tội nghiệp con người này, tuổi còn trẻ nhưng phải gánh biết bao nỗi lo toan của cuộc đời, từ cái ăn, cái mặc đến tương lai phía trước cho các em, bây giờ anh chỉ có một mong ước là có việc làm ổn định để không phải vất vả chạy mưa, chạy nắng, nay làm chỗ này, mai làm chỗ khác. “Tôi toàn làm thuê nên công việc không ổn định, phải dành dụm để có được số vốn mà làm ăn ổn định thôi”, anh cho hay. Ước mơ nhỏ bé của con người này, tôi mong anh sẽ thực hiện được trong thời gian gần nhất.

 

Linh Phương