Thứ Hai, 14/09/2009 - 14:48

“Mẹ con tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm”
(Dân trí) - Sáng 13/9, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 1.000.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Đỗ tại thôn Nguyệt Biều, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, nhân vật được viết trong bài: “Nỗi lòng của người mẹ già 84 tuổi nuôi con tâm thần”.
 >> Nỗi lòng của người mẹ già 84 tuổi nuôi con tâm thần

 

Trở lại lần này thăm bà, hôm nay tâm trạng bà Đỗ vui vẻ hơn, bà vừa chỉ vào mái tôn mới lợp mà rằng: “Mấy hôm trước tôi nhờ họ mua tôn lợp lại mái nhà bây giờ nhìn đẹp hẳn ra, đó là nhờ tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ đó”.

 

Tôi nhìn mái tôn mới cảm thấy mình cũng ăn lây niềm hạnh phúc mới đó. Hôm nay nhận được tiền của bạn đọc giúp đỡ bà vui mừng chia sẻ: “Được mọi người quan tâm giúp đỡ tôi mừng lắm, mẹ con tôi thật vô cùng biết hơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua”.

 

Cuộc đời của bà sáng tối đều lo làm ăn, lên núi hái thuốc, hái lá bán cho bà con trong thôn xóm nhưng cái nghèo vẫn đeo bám, hai mẹ con sống trơ trọi giữa triền đồi hiu quạnh. Nay ở cái tuổi gần đất xa trời được mọi người quan tâm bà cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa và được an ủi vô cùng, “số tiền này tôi dành dụm mua gạo, sửa lại những hư hỏng trong nhà thôi, mình nghèo, tiền không có phải biết dành lo nghĩ cháu à”, bà tâm sự.

 

Nghe bà nói chuyện tôi thấy bà thật đáng thương, lý ra bà được an hưởng tuổi già thì nay lại phải nghĩ đến những việc lớn bé trong gia đình.

 

Linh Phương