Thứ Ba, 08/09/2009 - 08:19

Hà Tĩnh:

Những tấm lòng mong được chia sẻ nỗi đau
(Dân trí)-Trong tuần qua Văn phòng Báo điện tử Dân trí tại Hà Tĩnh đã nhận được số tiền 5.900.000 đồng của 6 cá nhân và đơn vị tặng quà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh thương tâm.

Sau bài báo Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng tuổi và ông ngoại già, ông Phạm Quang Dật, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh đã cùng cán bộ trực tiếp đến Văn phòng trao 2.000.000 đồng cho Quỹ nhân ái.

Ông Phạm Quang Dật trao 2.000.000 đồng
ủng hộ Quỹ Nhân ái qua VP Hà Tĩnh.
 
Ông bày tỏ: “Chúng tôi thật không thể cầm được nước mắt khi đọc bài báo này. Anh chị em trong đơn vị ai cũng xót xa trước hoàn cảnh cháu gái mới 8 tuổi đã phải làm chức phận quá sức tưởng tượng của người lớn. Món quà này xin được trích ra 1.000.000 đồng cho 2 cháu. 500.000 đồng xin gửi cho em Bùi Thị Anh, thôn 5 Tây, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà góp thêm kinh phí để được vào đại học. Và 500.000 đồng còn lại tặng 2 cháu nhỏ con anh Nguyễn Trọng Tý, nhân vật trong bài Nếu trời bắt chết thì con tôi biết sống thế nào?.

Ông Phạm Xuân Bích ở tổ 9, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh đến trao 500.000 đồng để ủng hộ cháu Hoà cùng em nhỏ cố gắng vượt qua nỗi khổ hiện nay. Ông Bích chỉ vào cháu nội Phạm Xuân Hoàng  mới 5 tuổi cùng đi theo và nói: “Ở tuổi này, cháu tôi còn phải bón cơm cháo, nâng giấc ngủ. Vậy mà cháu Hoà ở Bắc Giang lại phải tần tảo lao động nuôi em cũng còn thơ dại và ông ngoại già yếu. Lỗi này tại ai? thật là một sự vô cảm quá đáng trên đời”.

Ông Phạm Xuân Bích cùng cháu nội đến trao 500.000 đồng
giúp em Hòa (Bắc Giang).
 
Ông Dương Chí Liệu ở 120/211, Phạm Văn Bạch, P15, quận Tân Bình, TPHCM gọi điện ra Văn phòng Đại diện “Xót thương cho cụ bà 90 tuổi mù loà đi ăn xin sống đơn chiếc”. Và ngay hôm sau đã gửi phát nhanh qua Bưu điện 1.000.000 đồng nhờ PV đi trao ngay cho cụ Trần Thị Minh.
 
Anh Nguyễn Như Công và chị Trần Chí Hoa - Việt kiều ở Mỹ đã có nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm cụ thể và ái ngại cho các hoàn cảnh éo le mà Dân trí đã đưa tin trong “Tấm lòng nhân ái”. Gia đình anh đã gửi ngay về bằng USD số tiền tương đương 2.000.000 đồng để giúp mỗi người 400.000 đồng cho 5 hoàn cảnh sau đây:
 
1. Cụ Trần Thị Minh - nhân vật trong bài “Xót thương cụ bà 90 tuổi mù loà đi ăn xin sống đơn chiếc”
2. Chị Nguyễn Thị Hồng trong bài “Cũng một kiếp người sao chị khổ đến thế”
3. Em Bùi Thị Anh trong bài “Em muốn học Đại học nhưng gia đình quá nghèo”
4. Anh Lý Thành Phát trong bài “Xót xa một mảnh đời sắp tắt”
5. Bà Trần Thị Phương trong bài “4 bà cháu một hy vọng”.
 
Anh Công sau lời khẩn thiết mong Văn phòng trao kịp tiền đến các hoàn cảnh nói trên đã hứa hàng tháng sẽ gửi đều đặn số tiền trên đến các mảnh đời thiệt thòi cho tới lúc anh chị không còn khả năng giúp đỡ...

Hai bạn đọc dấu tên cũng đã thông qua Bưu điện gửi về mỗi người 200.000 đồng để giúp cho cụ Trần Thị Minh như đã nói trên và cháu Kiều Anh trong bài “Cô bé 15 tuổi thay cha mẹ nuôi chị bại não và 2 em thơ”.

Đáp lại điều mong muốn và tấm lòng cao cả của các nhà hảo tâm, Văn phòng Báo điện tử Dân trí Bắc miền Trung đã trao số tiền được giúp đến tận tay từng hoàn cảnh thuộc địa bàn Hà Tĩnh và chuyển tiếp đến Quỹ nhân ái của Báo số tiền 2.500.000 đồng để trao tiếp cho 4 trường hợp còn lại ngoài địa bàn.

 Duy Thảo