Thứ Năm, 03/09/2009 - 16:36
Sóc Trăng:
Bạn đọc Dân trí tài trợ phẫu thuật cho cháu Huỳnh Hữu Phúc
(Dân trí) - Chiều ngày 1/9, bố cháu Huỳnh Hữu Phúc trong bài: "Mẹ ơi cứu con đi, con đau quá", cho biết anh vừa nhận được 700USD của bạn đọc Hoàng Thế Dũng, Việt kiều Mỹ gửi về giúp đỡ. Ngoài ra, anh Dũng còn nhận tài trợ cho ca phẫu thuật của bé Phúc.
>> "Mẹ ơi cứu con đi, con đau quá!"
Trước ngày gửi tiền về giúp bé Phúc, anh Dũng có nhờ người em gái của mình là chị Thuận (đang sống tại Bình Dương) đến nhà tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của gia đình anh Sáu. Trò chuyện với anh Sáu qua điện thoại, anh Dũng cho biết: "Khi đọc xong bài báo tôi cảm thấy xót thương cho cháu Phúc cùng gia đình nên tôi vội vàng cho người em tìm đến nhà thăm và cũng để biết thêm tình hình của cháu cùng chi phí phẫu thuật để giúp đỡ".
Gia đình bé Phúc vui mừng thông báo tin vui với PV Dân trí.
Ngoài việc gửi 700USD về giúp đỡ cháu Phúc, anh Dũng hứa sẽ thanh toán toàn bộ chị phí cho ca phẫu thuật của bé Phúc, giúp bé có được những bước đi nhanh nhẹn và đôi tay lành lặn như các cháu nhỏ khác.
Hiện nay sức khỏe của bé Phúc rất yếu, đã mấy ngày nay cháu không đi học được vì đau đớn ở khớp cổ tay (bên bàn tay bị tật). Khi chúng tôi đến thăm, mẹ cháu cho biết mặc dù đang bị bệnh nhưng miệng cháu vẫn không ngớt lời nói ú ớ: "Con muốn đi học lắm mẹ ơi, bao giờ con mới hết bệnh".
Vợ chồng anh Sáu cho biết, sáng nay 4/9 anh chị đưa cháu Phúc lên bệnh viện TPHCM để các bác sĩ khám lại và chẩn đoán. Thay mặt gia đình, anh Sáu gửi lời biết ơn đến Ban Biên tập, các anh chị phóng viên báo Dân trí và bạn đọc gần xa của báo cùng gia đình anh Hoàng Thế Dũng đã giúp đỡ cháu Phúc có cơ hội được phẫu thuật.
Tuấn Thành