Thứ Hai, 31/08/2009 - 16:36
Sóc Trăng:
Tin vui bạn đọc dành tặng "một mảnh đời sắp tắt"
Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, chị Tuyền nói: "Thật xúc động và đáng thương cho chị Trang cùng gia đình, tôi không cầm được nước mắt khi biết nỗi bất hạnh đến với gia đình chị Trang. Tôi muốn đóng góp phần nào tình cảm của mình giúp chị Trang có điều kiện chữa bệnh và hai cháu Đạt và Long được đi học".
Trước sự giúp đỡ to lớn của bạn đọc, hai con của chị Trang hứa
sẽ chăm chỉ học hành và sử dụng quà giúp đỡ đúng mục đích
Chị Trang xúc động rơi nước mắt khi nhận được sự động viên, giúp đỡ của bạn đọc, còn cháu Đạt vừa khóc vừa an ủi mẹ đừng khóc vì sợ bệnh mệt. Qua những lời tâm sự với chị Tuyền chúng tôi còn biết được chị đã giúp đỡ nhiều trường hợp bất hạnh ở Việt Nam như thế. Được biết cùng thời gian này chị Tôn Nữ Bích Trúc, giáo viên trường THCS phường 3 của thành phố Sóc Trăng còn vận động đồng nghiệp cùng giúp đỡ số tiền 1.600.000 đồng cho chị Trang chữa bệnh.
Hiện nay sức khỏe của chị Trang đã bước vào giai đoạn cuối, nên sức khỏe rất yếu.
Thay mặt cha mẹ, cháu Đạt bày tỏ lòng biết ơn đến những tấm lòng nhân ái, đã giúp đỡ gia đình em: “Gia đình cháu biết ơn các cô, chú trong Ban Biên tập báo Dân trí, cùng bạn đọc của báo đã giúp đỡ mẹ cháu chữa bệnh. Cháu xin hứa sẽ sử dụng số tiền này hợp lý lo cho hai anh em đi học và cho mẹ trị bệnh”.
Tuấn Thành