Thứ Năm, 20/08/2009 - 09:49
“Bà cháu tôi thật cảm ơn các nhà hảo tâm”!
(Dân trí) - Đây là lần thứ tư tôi đến trao tiền cho bà Phường, gặp lại tôi bà mừng rỡ tâm sự: “Cuộc đời tôi vất vả bao nhiêu năm, nay được báo
Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ trong thời gian qua, bà cháu tôi thật cảm ơn vô cùng”.
>> Bốn bà cháu, một hy vọng
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc cho bà Phường.
Hôm 18/8 vừa qua, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 500.000 đồng cho bà Trần Thị Phường tại 21/16 Kẻ Trài, phường Phú Bình, Huế - nhân vật được viết trong bài: “Bốn bà cháu, một hy vọng”.
Cái gánh hàng nhỏ của bà cũng không đủ nuôi bốn bà cháu. Chắt chiu, dành dụm từng đồng bà cũng chỉ mong cho các cháu được đến trường học hành như bạn bè mà thôi. “Mỗi lần nhận tiền tôi mừng lắm, thấy mọi người thương mình thì mình càng cố gắng làm ăn hơn nữa cho các cháu bớt khổ thôi”, bà vui vẻ nói.
Một mình bà nuôi bốn đứa cháu, bao nhiêu thứ chi tiêu nào là tiền ăn, tiền nộp học đều do bà lo toan, vất vả là vậy nhưng chưa một lần bà than vãn hay trách móc gì: “Chúng nó còn nhỏ có biết gì đâu, mình thân làm bà lo được chừng nào hay chừng ấy”.
Linh Phương