Thứ Năm, 20/08/2009 - 09:41
Quà nhân ái tiếp tục đến với người thanh niên xấu số Nguyễn Ngọc Lành
(Dân trí) - Sáng 19/8, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 1,4 triệu đồng cho chị Trần Thị Khuyến (mẹ của Nguyễn Ngọc Lành) tại thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
>> Nỗi đau của người mẹ mất con
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc cho chị Khuyến.
Nỗi đau mất con của chị Khuyến vẫn còn đau đáu mãi trong lòng, khi trở lại thăm chị lần này, mặc dù tâm trạng chị có khá hơn nhưng khi nhìn lên tấm ảnh Lành trên bàn thờ chị lại không khỏi chạnh lòng: “Nó đã mất nhưng không hiểu sao tôi cứ nghĩ nó vẫn ở bên tôi, lúc ăn cơm hay làm gì cũng nghĩ đến nó, có khi gọi tên nó giữa khuya… càng nghĩ càng thấy đau khổ”.
Gia đình chị vất vả cực khổ bao năm, nay phải gánh thêm những nỗi đau tinh thần này. Được bạn đọc gần xa quan tâm chị tỏ lòng biết ơn: “Tôi thật biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi trong thời gian qua, quả thật gia đình tôi vô cùng túng thiếu đã phải vay nợ, cầm cố nhà cửa khắp nơi khi Lành nằm viện, mỗi lần nhận được sự giúp đỡ tôi lại lấy trả tiền lãi ngân hàng”.
Linh Phương