Thứ Hai, 17/08/2009 - 20:50
Thanh Hóa:
Quà bạn đọc tiếp tục đến với em Đỗ Văn Cần
(Dân trí) - Ngày 15/08, đại diện báo Dân Trí đã về thăm và trao tận tay em Đỗ Văn Cần: Thọ Đài, xã Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa số tiền 2.300.000đ do bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân ái.
Khi bài viết: “Bị bệnh tim nặng nhưng vẫn là lao động chính của cả gia đình” được đăng trên báo Dân trí đã có rất nhiều bạn đọc với tấm lòng nhân ái cùng chia sẻ khó khăn với chàng thanh niên Đỗ Văn Cần. Nhờ sự hỗ trợ trên, thời gian qua Cần đã có đủ tiền phẫu thuật tim.
Cần vui mừng và xúc động vì lại được nhận quà của bạn đọc Dân trí!
Khi biết chúng tôi là người của báo Dân trí, vượt qua cả trăm cây số về thăm và trao quà Cần đã rất xúc động, không ngớt lời biết ơn. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình và gia đình, Cần nói: “Nhà em hiện tại có cậu em đang học đại học kiến trúc năm thứ 2, năm đầu thì em có sức khỏe đi làm được, nên có ít tiền phụ cấp cho em trai. Từ khi em bị bệnh nặng, em trai em phải bớt xén thời gian học để đi làm gia sư kiếm thêm tiền cho bản thân và hỗ trợ lại cho cả gia đình. Hiện tại, em ấy đang đi học nhưng lại phải thay em làm trụ cột chính cho bố và bà nội đã già yếu. Cuối tháng này em trở lại bệnh viện Tim Hà Nội để các bác sĩ kiểm tra và kê đơn thuốc cho những ngày tiếp theo”.
Cầm món quà nhân ái bạn đọc Dân trí gửi tặng, Cần bộc bạch: “Cảm ơn bà con cô bác xa gần đã giúp đỡ em và gia đình trong thời gian qua. Em vô cùng biết ơn báo đã kịp thời giúp cho hoàn cảnh của em trong lúc khó khăn này”.
Nguyễn Khánh