(Dân trí) - “Từ nhỏ bàn chân tôi đã bị dị tật thế này, nên đi lại khó khăn lắm. Những năm gần đây, trên đầu lại mọc nhiều bịu thịt to, khiến phần sau gáy rất nặng nề, đau nhức. Đôi lúc, thấy tủi phận khi mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ghê sợ”.
Vượt qua quãng đường dài chừng 90km trong điều kiện thời tiết oi bức những ngày giữa tháng tám, chúng tôi tìm đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hạnh, Tổ 10, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Gần 40 năm qua, anh Hạnh phải mang cái chân dị tật đáng sợ này.
Căn nhà cấp bốn với diện tích 40m2, nhưng chỉ khoảng 10m2 được trát vữa, phần còn lại vẫn là tường thô. Cửa chính của ngôi nhà được che tạm bằng tấm liếp đan từ cây rừng, đồ đạc trong nhà chỉ có chiếc tivi đen trắng cũ rích, một quạt điện đã hoen rỉ, và chiếc phản bạc mầu gỗ được dùng làm chỗ ăn, ngủ và tiếp khách của cả gia đình.
Gần 40 năm qua, anh Hạnh sống trong tật nguyền với bàn chân to gần bằng thân hình mình, cùng những bịu thịt mọc chằng chịt trên đầu những lúc trở trời chúng làm anh nhức nhối, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Anh Hạnh bộc bạch: “Từ nhỏ bàn chân tôi đã bị dị tật thế này, nên đi lại khó khăn lắm. Những năm gần đây, trên đầu lại mọc nhiều bịu thịt to, khiến phần sau gáy rất nặng nề. Nhìn mọi người đi lại nhanh nhẹn, có một thân hình bình thường là điều tôi không dám mơ tới. Đôi lúc, thấy tủi phận khi mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ghê sợ”.
Tâm sự với chúng tôi, bà Phượng (mẹ anh Hạnh) cho biết: “Từ năm lên 1 tuổi bàn chân trái của nó lúc nào cũng thâm tím và nổi mụn. Nó chậm biết đi, nhưng nhà đông con đói khát lắm, làm sao có tiền đưa nó đi viện. Mãi đến năm nó 12 tuổi, mẹ chồng tôi thấy chân của nó biến dạng to quá, lại có hiện tượng nhức, khó di chuyển nên cho nó đi khám ở bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ ở đấy bảo nó mắc bệnh bẩm sinh không chữa được, từ đấy đến giờ gia đình cũng không có tiền đưa đi đâu nữa”, đôi mắt rơm rớm bà nhìn sang đứa con tội nghiệp của mình.
Những bịu thịt mọc chằng chịt sau gáy khiến
anh Hạnh rất khó quay đầu sang hai bên.
Hai năm gần đây, hàng tháng anh Hạnh được nhận trợ cấp của Hội chữ thập đỏ, tuy số tiền không đủ cho sinh hoạt của anh nhưng cũng giúp anh được cơm no.
Quay lại câu chuyện, bà Phượng cho biết thêm: “Các bác mà vào nhà tôi cách đây mấy năm trước thì không có chỗ để ngồi đâu, vì căn nhà cũ mà gia đình chuyển về đây khi triển khai dự án thủy điện Hòa Bình đã bị sập nát dưới mưa bão. Cả gia đình lúc bấy giờ chỉ che tạm để sinh hoạt hàng ngày, bà con hàng xóm thương cảnh dột nát nên giúp đỡ dựng gian nhà này”.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhà lại có tới 6 anh chị em nên dù bệnh nặng anh Hạnh vẫn phải cam chịu. Anh chia sẻ: “Tôi là anh cả trong nhà nhưng chẳng làm được gì, các em đứa thì mới xin được việc phụ xe, mấy đứa em gái thì lấy chồng sinh sống bằng nghề giúp việc nên không thể giúp đỡ cho mẹ và anh”.
Điều mong ước lớn nhất anh Hạnh ấp ủ bấy lâu là được trở lại bệnh viện một lần nữa để khám và chữa bàn chân dị tật, cùng những bịu thịt trên đầu khiến anh khổ sở: “Điều kiện gia đình khó khăn quá, không có chỗ để bấu víu, ăn bữa nay còn lo bữa mai đói. Nếu được báo Dân trí và bà con giúp đỡ chữa bệnh thì còn dám mong gì hơn”.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Nguyễn Văn Hạnh, Tổ 10, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Nguyễn Khánh