Khi biết có PV và đoàn đến hỗ trợ cho chị Trang, ông Dương Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Phú Tâm đã cử ngay cán bộ xóa đói giảm nghèo của xã cùng đi với đoàn.
Đại diện Công ty Liên doanh Dinh dưỡng thủy sản Quốc tế
trao quà hỗ trợ cho chị Trang.
Chúng tôi đến nhà cũng là lúc chị Trang vừa từ Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ về. Anh Lý Thanh Phát (chồng chị Trang) cho biết, chị Trang nằm viện ở Cần Thơ gần 2 tuần nay để thay máu nên sức khỏe cũng đỡ phần nào đó.
Anh Phát nghẹn ngào nói thêm: “Vừa rồi cũng may khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của vợ tôi thì ngay sau đó gia đìn tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên mới có tiền đưa vợ tôi đi chữa bệnh. Tất cả số tiền tôi đã gộp lại để thay máu nên tiền ăn, ở, đi lại phải xin từ những người quen”.
Anh Phát nói đến đây, chị Trang bật khóc, bà Thạch Thị Của (mẹ chị Trang) cũng không cầm được nước mắt. Vừa lau những giọt nước mắt, bà Của vừa nói: “Mỗi lần Trang đi thay máu tốn cả bạc triệu, thay một đợt là 11 bịch máu, mỗi bịch khoảng 500.000 đồng. Cũng nhờ Trang có cái bảo hiểm nên bệnh viện bớt phần nào. Vừa rồi, chỉ thiếu có hơn trăm ngàn đồng nhưng bệnh viện cũng không cho về, gia đình phải chạy mượn trả rồi mới đưa về nhà cho bớt thêm chi phí”.
Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị Trang rất khó khăn. Mọi thu nhập kinh tế chủ yếu đều dựa vào công việc làm thuê, làm mướn của vợ chồng chị Trang. Khi chị Trang đổ bệnh, anh Phát phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền đưa chị đến bệnh viện. Chị Trang cho biết hiện giờ bệnh đã ở giai đoạn thời kỳ thứ 3, chân tay run, mắt mờ, chỉ có thể nằm một chỗ chứ không làm gì khác được.
Còn 2 đứa con của chị Trang, đứa lớn là Lý Thành Đạt , năm nay vào học lớp 10; đứa thứ 2 là Lý Thành Long, năm nay vào học lớp 5. Cả 2 em cho biết, năm học mới đã bắt đầu nhưng hiện giờ vẫn chưa có một quyển sách giáo khoa nào để đi học vì không có tiền mua.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Phú Tâm cho biết, hoàn cảnh của chị Trang đang gặp rất nhiều khó khăn. Vừa qua xã vận động được 1 triệu đồng; UBND huyện Châu Thành góp 500.000 đồng cùng nhiều cá nhân khác hỗ trợ cho chị. Tuy nhiên số tiền không lớn lắm vì thế cũng không giúp đỡ được nhiều.
Sáng nay, dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, chị Nguyễn Thu Sang, đại diện Công ty Liên doanh Dinh dưỡng thủy sản Quốc tế chi nhánh Vĩnh Long đã trao trực tiếp 10 triệu đồng để hỗ trợ cho chị Trang. Ngoài ra, chị Sang cũng gửi 200.000 đồng cho 2 em Đạt và Long mua sách vở đi học.
Chị Sang cho biết, sau khi biết hoàn cảnh của chị Trang trên báo Dân trí, lãnh đạo Công ty đã vận động toàn thể nhân viên đóng góp số tiền này. Số tiền không lớn nhưng đó chính là tấm lòng cùng chia sẻ khó khăn của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên dành cho gia đình chị.
Qua Dân trí, gia đình chị Trang, chính quyền địa phương gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty và BBT, PV báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh khốn khó này.
Huỳnh Hải - Tuấn Thành