Thứ Năm, 13/08/2009 - 13:59
Quảng Trị:
Quà nhân ái tiếp tục đến với bảy anh em mồ côi
(Dân trí) - Sáng 12/8, đại diện báo Dân trí đã đến trao quà cho bảy anh em mồ côi trong bài viết “Nỗi cơ cực của chàng trai 20 tuổi nuôi sáu em ăn học” tại khu phố 1, phường 2 thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với số tiền là 6.991.000 đồng.

Lập nhận quà bạn đọc
Dân trí ủng hộ.
Mặc dù đây là lần thứ 3 quay lại gia đình của bảy anh em, nhưng sự thương cảm đối với các em trong tôi vẫn không hề thay đổi. Đón tôi lần này là nụ cười có phần nào rạng rỡ của cả bảy anh em. Sự thân tình và chân thật của các em làm tôi xúc động, cả bảy anh em kể với tôi tất cả những gì vừa xảy ra trong thời gian qua đối với gia đình các em như một người thân trong gia đình.
“Thời gian qua chúng em cứ ngỡ như mơ, từ khi bài viết về hoàn cảnh chúng em được đăng trên Dân trí, chúng em được giúp đỡ rất nhiều. Có nhiều khi em không tin đây là sự thật, bọn em nhận được nhiều sự quan tâm, và thương cảm quá. Từ ngày ba mất, rồi mẹ cũng ra đi vì căn bệnh ung thư chúng em lo sợ không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bây giờ chúng em đã có niềm tin và nghị lực để sống tiếp, chúng em sẽ cố gắng học tập và trở thành những người tốt, có ích để không phụ lòng của các cô chú báo Dân trí, của các nhà hảo tâm đã không bỏ rơi số phận của bảy anh em em”, tiếng được tiếng mất Lập nghẹn ngào nói với tôi.
Nhận số tiền 6.991.000 đồng do bạn đọc của báo Dân trí gửi tặng, Lập và Linh cho biết sẽ gửi vào ngân hàng và nộp tiền học cho các em trong năm học mới, và tạo điều kiện cho Linh đi học nghề.
Tạm biệt các em ra về, cả mấy anh em cứ nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ các em trong thời gian qua, trong đó có một số người gửi tiền và quà về giúp các nhưng không để lại địa chỉ. Cầu mong sao cho số phận các em từ nay sẽ đỡ được phần nào khó khăn, để những ước mơ và hoài bão của các em được thực hiện.
Nguyễn Hương