Thứ Năm, 13/08/2009 - 07:49

Hà Tĩnh:

Hi vọng nhóm lên nơi những xóm nghèo
(Dân trí) - Sáng 11/8 vừa qua, PV Dân trí đã trao 3.400.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 5 tháng 8 còn lại cho 2 hoàn cảnh thuộc các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân.

Về một làng quê nghèo ven biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà , lòng vòng hỏi thăm mãi, chúng tôi mới tìm được gia đình ông Hùng bà Thao là bố mẹ em Nguyễn Thị Dương, nạn nhân trong bài viết: “Xin hãy cho em một hy vọng sống”.

Căn nhà nhỏ nằm lẩn khuất sau những dãy tường dài lối xóm. Ở đây không thấy những hàng cây xanh rợp mát như ở các vùng quê khác. Chỉ toàn cát bụi trong lộng gió mặn mòi của biển và từng rặng phi lau cằn cỗi.

Bước vào ngõ, chúng tôi hỏi chào bà cụ đang quét sân mới biết đó là mẹ của Dương. Bà cho biết: ông nhà đi vắng từ sáng tới giờ. Được biết, bà năm nay đã gần 60 tuổi. Gia đình có 6 người con. Em Dương là con thứ 3.

Bà kể:  “Em Dương năm nay đã 27 tuổi rồi. Nó bị hở van tim do hẹp van 3 lá từ hồi còn học lớp 9 cho tới nay. Tội quá, gia đình tôi quá nghèo, không có tiền để phẫu thuật sau nhiều lần đưa con đi viện. Mãi đến mới đây, em nó đau quá, gia đình tôi ngồi nhìn không đành mới quyết định mượn thêm mảnh đất của ông chú ruột cùng mảnh đất của gia đình đi cầm cố ở ngân hàng vay được 70 triệu đồng. Bà con quanh vùng xót thương, cho mượn thêm một ít nữa nên anh ruột nó tên là Dũng đã đưa em ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội được 2 hôm rồi. Sáng nay anh trai nó vừa điện về cho gia đình là ngày mai ca phẫu thuật được tiến hành. Cũng liều một phen đánh bạc với trời” - bà buồn rầu nói.

 
Mẹ của Dương nhận quà nhân ái của bạn đọc từ PV Dân trí.
 
Khi chúng tôi trao 1.900.000 đồng Quỹ nhân ái, bà Thao mếu máo: "Cảm ơn các chú Nhà báo, cảm ơn các nhà hảo tâm đã thương đến hoàn cảnh. Mong cho cháu Dương nhà tôi mổ được may mắn, sức khỏe được bình phục nhanh đó là ước ao của gia đình để đền đáp ơn nghĩa quan tâm của mọi người".

 Rời quê “Thạch Nhọn”- Thạch Kim khi đồng hồ đã chỉ hơn 10h. Nhóm PV Dân trí chúng tôi lại đăm đắm ven theo tỉnh lộ 22-12 đi ra huyện Nghi Xuân để trao quà cho cháu Trịnh Xuân Hiệp - nạn nhân bị anh họ thiêu cháy .

Lần nay chỉ có mẹ cháu cùng cháu ở nhà. Bố cháu, anh Trịnh Xuân Thu đang đi xây thuê ở bên nước bạn Lào, để kiếm thêm tiên về phẫu thuật cho con.

Chị Danh cho chúng tôi biết: "Sáng nay Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn thuộc Đoàn Luật sư Hà Tĩnh có về làm việc với Công an huyện Nghi Xuân để xin giấy bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại là cháu Hiệp và xin thêm một số thông tin cần thiết để giúp gia đình đòi lại quyền lợi lúc ra xét xử vụ án".

Qua điện thoại, PV Dân trí đã gặp được Luật sư Tuấn. Anh cho biết: "Qua bài Báo Dân trí đưa , tôi thấy cháu Hiệp còn ít tuổi mà phải chịu nỗi đáu đớn nặng nề về thể xác nên với trách nhiệm bảo vệ người bị hại, tôi hy vọng công lý sẽ giúp đỡ được cho cháu cùng gia đình khỏi bị thiệt thòi".

 
Em Hiệp nhận 1.500.000 đồng quà nhân ái. 
 
Nhìn cháu Hiệp mang trên người những vết bỏng nặng, thêm một lần nữa chúng tôi cố nén nỗi xúc động để nước mắt khỏi trào ra và nín lặng trao cho cháu số tiền 1.500.000 đồng của bạn đọc gửi đến

 Duy Thảo - Cao Cường