Thứ Hai, 10/08/2009 - 11:53
Trao quà cho 2 người đàn bà hy sinh con để cứu dân làng
(Dân trí) - Chiều 6/8, đại diện Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 2.900.000đ do bạn đọc báo giúp cho hai mẹ Lê Thị Nghê và Lê Thị Tịch. Hai người mẹ trong bài viết: “Con ơi, hãy tha cho lỗi mẹ” thông qua Quỹ Nhân ái của báo.

Đại diện UBND xã Hiệp Hòa trao số tiền do
bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân ái tận tay mẹ Nghê.
Cầm trên tay số tiền do bạn gửi tặng, mẹ Nghê run run nói:” Tôi cảm ơn bà con trong cả nước đã giúp cho mẹ con tôi trong những ngày khốn khó. Không biết nói gì hơn chỉ cho tôi gửi lời cảm ơn mọi người.
Mẹ Nghê năm nay mắt đã mờ, tay đã run, mẹ bảo: “Tôi đau hoài. Nhiều bệnh trong người lắm, uống thuốc liên tục mà cũng không hết. Không biết bị bệnh gì mà chỉ ăn được một chén cơm mỗi ngày”.
Mấy năm nay sức khỏe của mẹ đã giảm sút nhiều nên mẹ chỉ ở nhà với cháu, còn mọi công việc đều dồn vào vai của hai vợ chồng chị Liên - người con gái duy nhất của mẹ. Hơn nữa, vợ chồng chị Liên cũng nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nên hoàn cảnh kinh tế cũng khó khăn.
Trong căn nhà cấp 4 còn thơm mùi vôi vữa do bạn đọc gần xa giúp đỡ xây nên, chị Lê Thị Liên cho biết: “Căn nhà này cũng do những tấm lòng hảo tâm trong cả nước giúp đỡ cho mẹ con tôi, chứ căn nhà cũ đã xuống cấp nặng, mưa bão sợ không ngủ được.
Căn nhà mới hiện vẫn chưa được hoàn thiện do thiếu tiền nên cửa nẻo chưa có, trống hoác từ trước ra sau. Chị Liên cho biết thêm sau khi được sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng trong cả nước, vợ chồng chị bán hết trâu, bò, heo thêm vào xây căn nhà này nhưng hiện vẫn còn nợ và không đủ tiền để làm cửa nên trống trơn thế này.
Còn với mẹ Lê Thị Tịch, một hoàn cảnh giống như mẹ Nghê trong thời điểm chiến tranh, cũng cắn răn hy sinh đứa con của mình để bảo vệ dân làng trong lúc bị địch bao vây hiện đang sống cùng cô cháu gái tận xã Thăng Phước vì các cô con gái của mẹ đã đi lấy chồng hết. Mẹ cũng hay đau ốm nên cô cháu gái rước mẹ về ở chung để dễ bề chăm nom.
Chúng tôi đã nhờ lãnh đạo xã Hiệp Hòa trong thời gian sớm nhất hãy chuyển số tiền mà bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ mẹ đến tận tay mẹ để mẹ bồi bổ sức khỏe và thuốc men trong những lúc ốm đau. Ông Lê Thanh Luận, Chánh văn phòng xã Hiệp Hòa cho biết ngay ngày 7/8, lãnh đạo xã sẽ liên lạc với gia đình mẹ Tịch để chuyển số tiền trên cho mẹ.
Cũng theo ông Luận, dù mẹ đã chuyển sang địa phương khác sinh sống nhưng từ trước đến nay những chế độ và sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng gần xa, lãnh đạo xã đều chuyển đến tận tay mẹ.
Công Bính