Thứ Sáu, 07/08/2009 - 10:32

Quà nhân ái tiếp tục đến với gia đình cháu Nguyễn Long Vũ
(Dân trí) - Chiều 6/8, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 1.780.000 đồng, quà của bạn đọc cho gia đình cháu Nguyễn Long Vũ tại khoa tim mạch, bệnh viện TW Huế.

Mẹ cháu Long Vũ nhận quà bạn đọc cùng bác sĩ bệnh viện TW Huế.
 
Đây là lần thứ hai tôi mang quà bạn đọc của báo đến cho chị Tuyết (mẹ cháu Long Vũ), tôi cũng không tránh khỏi xúc động khi nhìn khuôn mặt lo lắng của chị. Tôi hỏi thăm bệnh tình của cháu thế nào thì chị chỉ đánh một hơi thở tưởng chừng gần như tuyệt vọng: “Cháu vẫn đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, tình hình cũng chẳng có gì thay đổi”.

 

Thế là từ khi đưa con vào điều trị tại bệnh viện đến nay chị đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, vậy nhưng niềm hi vọng của chị để cứu vớt đứa con lúc nào cũng đau đáu không yên, chị tâm sự: “Được mọi người quan tâm chị cũng thấy an ủi bớt phần nào, chị cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp chị trong thời gian qua, nhưng nỗi lòng người mẹ thế nào chắc em cũng hiểu”.

 

Tôi rất hiểu tâm trạng của chị lúc này, sinh được đứa con nhưng thời gian được ở bên con đâu có nhiều nhặng gì, con thì đang nằm điều trị còn mẹ toàn phải ngủ hành lang để trông ngóng con.

 

Số tiền của bạn đọc giúp đỡ cho cháu Long Vũ tuy không nhiều nhưng chính nhờ những sự đồng cảm đó đã giúp cho gia đình cháu bớt đi phần vất vả. Tôi hi vọng rằng cháu sẽ sớm được bình phục và khỏe mạnh như ước mơ của người mẹ trẻ này. 

 

Linh Phương