Thứ Sáu, 07/08/2009 - 10:13
Tôi thật biết ơn các nhà hảo tâm!
(Dân trí) - Vẫn con đường xa hơn 15 cây số, vẫn con đường cát quen thuộc tôi đã từng mang quà của bạn đọc đến gia đình anh Đặng Văn. Hôm nay tôi lại gặp anh - một con người số phận vẫn không thoát khỏi được những nỗi nhọc nhằn của cuộc sống, số phận.
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc
báo Dân trí cho anh Đặng Văn Tý.
Chiều 6/8, đại diện báo Điện tử Dân Trí đã đến thăm và trao 900.000 đồng cho anh Đặng Văn Tý, khi nhận số tiền anh không quên nói lời cảm ơn chân thành: “Tôi thật cảm ơn báo Dân Trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua”.
Quả thật, những đóng góp của bạn đọc đã giúp cho cuộc sống của gia đình anh bớt đi phần vất vả, trong thời gian thất nghiệp này, nhờ có được sự giúp đỡ mà anh đã có thể trang trãi cuộc sống. Căn nhà anh vẫn như mọi khi vắng bóng người vợ, chị ấy lang thang để nhà cửa hiu quạnh. “Mỗi khi nhận được tiền tôi đâu có dám dùng gì nhiều, vừa rồi tôi đưa chị ấy đi khám bệnh nhưng thấy tình hình vẫn không có gì thay đổi, cuộc sống bây giờ cứ trôi nổi thế này chứ chẳng biết làm thế nào được”, anh tâm sự.
Tôi nhìn người đàn ông còn trẻ mà nghĩ rằng không biết anh lấy động lực nào để tiếp tục sống, vợ thì bệnh điên đã không làm gì được còn phá phách; con cái bây giờ xa cách, đi ở cho người khác; chỉ còn thằng nhỏ là niềm an ủi cho anh, trong khi thân anh còn mang bệnh, nghề nghiệp lại không ổn định. Có lẽ chính nhờ đứa con thơ dại đã giúp anh có thêm niềm hi vọng sống. Anh nói vui: “Mong rằng thằng nhỏ này lớn lên giúp đỡ bố mẹ, xây cho bố mẹ căn nhà để tránh mưa bão là hạnh phúc rồi”. Một ước mơ đơn giản nhưng là nỗi trăn trở khôn nguôi của người đàn ông trẻ tuổi này.
Linh Phương