Thứ Năm, 30/07/2009 - 10:34

Nam Định:

Tiền nhân ái đến với cô bé trong bài “Con kêu đau đi, mẹ van con đấy”
(Dân trí) - Ngày 28/07, đại diện báo Dân trí điện tử đã trao tận tay chị Nguyễn Thị Phương là mẹ của cháu Giang trong bài “Con kêu đau đi, mẹ van con đấy” số tiền 2.950.000đ, do bạn đọc báo điện tử Dân trí gửi tặng cháu qua Quỹ Nhân ái của Báo.
 >>  “Con kêu đau đi, mẹ van con đấy!”

Bà ngoại bé Giang không cầm nổi nước mắt xót xa khi bế cháu trong lòng.
 
Quãng đường gần hai trăm km, HN tới gia đình chị Phương (mẹ cháu Giang) thuộc Xóm 7, Xã trực Thái, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định, dưới cái nắng nóng 37 - 38độ.

 

Cầm trên tay số tiền chị Giang cảm động: “Gia đình tôi rất cảm ơn bạn đọc gần xa đã có tấm lòng nhân ái thông qua Quỹ của Báo Dân trí điện tử, và báo đã cử cán bộ đến tận nhà trao quà”.

 

Ngồi bế Giang là bà ngoại của cháu, bà cũng không cầm được nước mắt khi nhìn về đứa cháu gái yêu của mình. Bà nói trong nghẹn ngào: “Mới hôm nào cháu còn líu lô chạy nhảy sau mỗi chiều đi nhà trẻ về, vậy mà nay cháu tôi đã bị như thế này thật đau xót”.

 

Ngồi tiếp chuyện cùng tôi là ông ngoại của cháu Giang, ông cười nói nhưng sắc mặt cũng không thể che dấu được nỗi buồn khi nói chuyện và cách nhìn đứa cháu. “Còn đâu những buổi ông cháu ta đá bóng hay những tấm phiếu bé ngoan sau mỗi tuần nữa”.

 

Nguyễn Khánh