Thứ Tư, 29/07/2009 - 14:50

Tiếp tục trao quà bạn đọc cho mẹ con bà Nguyễn Thị Vàng
(Dân trí) - Thêm một lần nữa mang quà đến cho bà, con đường xa xôi hẻo lánh này, tôi đã quen thuộc hơn, vừa bước vào cổng bà mừng rỡ mà giọng nghẹn lại: “Tôi thật cảm ơn các cô đã không ngại đường xa, cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm”.

Chiều 28/7, đại diện báo Điện tử Dân Trí đến thăm và trao 500.000 đồng do bạn đọc báo Dân Trí giúp đỡ cho bà Nguyễn Thị Vàng tại thôn Vỹ Dạ, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, Thừa thiên Huế.

 


Bà Vàng xúc động khi biết có rất nhiều người quan tâm tới mẹ con bà.
 
Ở cái vùng quê của núi rừng thế này, bà thật vất vả khi phải mua thứ gì, do vậy những lúc được quà của bạn đọc giúp đỡ bà mua gạo dự trữ sẵn, số tiền còn lại bà để dành phòng khi trái gió trở trời. Căn bệnh khớp mấy hôm nay không hành hạ bà nữa, đã bớt nhức mỏi, bà đi lại đỡ vất vả hơn. “ Tôi thân già yếu lại bệnh tật, bản thân tôi không sao, chỉ sợ tôi có mệnh hệ gì không biết ai chăm sóc thằng Hùng”, bà vừa nhìn người con trai vừa tâm sự.

 

Lòng người mẹ già thấm bao nỗi niềm, hy vọng. Vất vả cả cuộc đời nay cái tuổi gần đất xa trời này muốn thảnh thơi, nghỉ dưỡng tuổi già nhưng đâu có được. Miếng cơm còn lo chạy từng bữa, thêm gánh nặng đứa con trai càng kiến cho thân bà càng gầy guộc, nỗi lo, nỗi cực nhọc cứ đeo bám người mẹ nghèo này.

 

Linh Phương