(Dân trí) - Trở về sau chiến tranh, ông Tặng mang trên mình hàng chục vết thương nặng và chỉ được xét thương binh loại thấp nhất. Giờ đây ở cái tuổi xế chiều, ông Tặng vất vả hơn khi nuôi thêm người em trai bị tâm thần từ nhỏ….
Năm 1968, vừa tròn 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, anh Đậu Đức Tặng (SN 1950), xóm 7, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lên đường nhập ngũ và được chọn vào đơn vị trinh sát. Sau 4 tháng huấn luyện, anh được cơ cấu vào đơn vị F2D1B2 (đại đội 15 tiểu đoàn 3, sư đoàn 5) thuộc đơn vị tình nguyện sang giúp nước bạn Campuchia

Ông Hiến giờ đây càng điên nặng hơn, mỗi lúc lên cơn ông lại cấu xé anh mình
Năm 1974, trong lần đưa đơn vị vào nơi tập kết thì bất ngờ gặp một nhóm phục kích, anh cùng các chiến sỹ khác đã phải nổ súng tiêu diệt địch. Trận đánh ác liệt đó, anh bị thương nặng, bởi một viên đạn AR15 xuyên qua khủy tay trái, một viên khác xuyên qua sườn sát phổi, một viên trúng bụng làm ruột rơi ra.
Ngay sau đó, anh tặng được đưa về Việt Nam được chuyển đến Đoàn 200 nơi chăm sóc thương binh nặng đóng tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để điều trị. Mang trong mình với bao vết thương quá nặng, được đơn vị quyết định cho ở lại đoàn 200 để nuôi dưỡng. Nhưng anh đã gạt đi tất cả và xin rút khỏi đoàn an dưỡng về nhà để chăm sóc em trai điên dại, vì bố mẹ đã qua đời.
Em trai anh Tặng là Đậu Đức Hiến (SN1954) ngay từ khi mới lọt lòng mẹ đã bị tâm thần. Hiến lớn lên như một con vật vô thức lê la khắp đầu đường xó chợ gặp đâu ngủ đó, thấy gì cũng bỏ vào mồm…
Bố mẹ mất đi, cuộc sống của anh càng cơ cực hơn bội phần khi phải gồng gánh nuôi người em trai điên điên dại dại. Rồi anh lập gia đình với một người con gái cùng thôn, nhưng họ chỉ sống với nhau được tám năm, người đàn bà chia tay anh rồi đưa con tha phương vào miền Nam làm ăn.
Vợ bỏ, con cũng không, một mình anh vừa mang bệnh tật vừa nuôi em trai điên dại với đồng lương thương binh ít ỏi 450.000đ/tháng. Cho nên thiếu thốn trăm đường, cuộc sống của hai anh em dường như rơi vào ngõ cụt của cuộc đời.
Nhìn cảnh người anh 60 tuổi với những vết thương nặng trên người hằng ngày đều đặn tắm, giặt giũ, thay quần áo rồi đến dỗ dành đút từng thìa cơm cho người em (54 tuổi) ai cũng cảm thấy xót thương.
Hai mảnh đời đau khổ trong căn nhà tàn, rất cần được sự giúp đỡn của độc giả
Mỗi khi trái trời trở gió, anh Hiến lại la hét inh ỏi, đập phá….mỗi lúc như thế, ông Tặng chỉ còn cách an ủi, trấn án tinh thần của em. Ngoài thời gian chăm em, rảnh rỗi ông Tặng lại ra đứng ở xó chợ Vân để ai thuê gì làm nấy, từ vá xe đạp đến nhặt rác… ông đều làm tất.
Ông bảo: “Ban đêm nó (em trai ông Tặng) mà lên cơn thì kinh khủng lắm, nhiều hôm nó bấu, cấu xé….làm tôi ứa máu. Nhưng thú thật, phải biết cách để chiều chuộng, vuốt ve rồi hát những bài hát ru cho nó ngủ. Không biết tôi còn khổ đến khi nào nữa đây? Sống được ngày nào hay ngày đó, lỡ tôi có chết thì ai trông nó đây? Tìm được miếng ăn đã khó, nhưng cho nó ăn lại cực hơn bội phần. Lúc thì nó không chịu ăn, lúc thì đòi đút 3,4 thìa liên tục ngậm một mồm đầy rồi phun vào mặt tôi. Nhiều lúc nó vẫn biết đi vệ sinh, nhưng lắm lúc nó ỉa đái vung vãi ra cả gường chiếu….”.
Xem các vết thương còn hằn rõ trên người ông Tặng chúng tôi thắc mắc: Vì sao thương tật thế này mà chỉ được thương binh loại thấp nhất ¼ ?. Sao ông không đi giám định lại?. Ông trả lời: “Mình được sống đến hôm nay là may mắn hơn nhiều đồng đội rồi, đừng đòi hỏi gì thêm. Tôi chỉ mong sao có ít tiền sửa lại nhà đỡ dột và đưa được thằng Hiến đi bệnh viện một lần coi có chữa được cho hắn không”.
Với mơ ước giản dị, nhỏ nhoi ấy của ông Tặng, nhưng xem ra đó chỉ là ước mơ nếu như không có sự chung tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm.
|
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Ông Đậu Đức Tặng, xóm 7, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269 |
Nguyễn Duy - Hồng Nhung