Thứ Bẩy, 18/07/2009 - 21:24
Mẹ con cậu bé hoại tử chân chia sẻ quà nhân ái với người cùng cảnh
(Dân trí) - Chiều 17/7, PV Dân trí trở lại viện Bỏng Quốc gia thăm và trao 6,6 triệu đồng cho bé Dương Văn Thuận - cậu bé hoại tử chân. Sau khi nhận quà, mẹ bé Thuận tự nguyện chia sẻ 1,5 triệu cho gia đình bé Khánh - bệnh nhi 11 tháng tuổi quê Nghệ An.
Trong 2 tuần đầu tháng 7, bạn đọc Dân trí tiếp tục gửi quà về Quỹ nhân ái giúp đỡ mẹ con cháu Dương Văn Thuận, trong bài viết: “Cậu bé 12 tuổi đau đớn vì hoại tử”. Trong 6,6 triệu đồng mẹ con chị Hòa nhận được lần này, có 5 triệu đồng là quà của chị Vũ Thị Hằng gửi tặng.

Sau khi nhận quà nhân ái của bạn đọc Dân trí, mẹ con chị Hoà tự nguyện chia sẻ một phần quà của mình cho gia đình bé Khánh (ảnh Trịnh Phương Thảo)
Nhìn bé Thuận đã khá hơn trước rất nhiều, bé đã khỏe mạnh và ăn uống tốt như khi chưa lâm nạn. Chị Hòa vui mừng khoe, tình hình tiến triển tốt thế này thì chắc không lâu nữa bé Thuận sẽ được phẫu thuật cấy ghép da lần thứ 7. Chị mong con sớm lành lặn trở lại để được về quê, đã hơn 4 tháng mẹ con chị nằm ở viện Bỏng Quốc gia.
Khi thấy phóng viên Dân trí kể về trường hợp của bé Khánh - bệnh nhi 11 tháng tuổi quê Nghệ An bị bỏng nặng do ngã vào phích nước nóng, đang nằm điều trị tại phòng 213 - khoa Phục hồi Chức năng. Gia đình bé Khánh có hoàn cảnh rất khó khăn do cha mẹ bé chỉ có nghề nông làm đầu, nên khi đưa con ra Hà Nội nằm viện dài ngày gia đình đã phải vay mượn nhiều lần mà vẫn trong tình trạng cạn kiệt. Thấy vậy, chị Hòa liền đề nghị với chúng tôi xin được chia cho gia đình bé Khánh số tiền 1,5 triệu đồng - quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ con chị, giúp gia đình bé có tiền sinh hoạt trong những ngày tới.
Gia đình bé Khánh vui mừng đón nhận món quà mẹ con bé Thuận chia sẻ (ảnh Trịnh Phương Thảo)
Chúng tôi thực sự bất ngờ và cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của chị Hòa, chị chia sẻ cảm xúc: “Khi tôi khó khăn, các cô bác không phải người thân quen đã hết lòng giúp đỡ cho mẹ con tôi. Giờ mẹ con tôi nhận được quà cũng nên chia sẻ cho hoàn cảnh khó khăn khác. Đã ở trong tình trạng cạn kiệt, đói khổ nhiều ngày tôi rất hiểu và thương những gia đình cùng cảnh ngộ”.
Cầm món quà 1,5 triệu trên tay, anh Phạm Gia Đồng - bố bé Khánh không ngớt lời cảm ơn tấm lòng thơm thảo của chị Hòa và sự giúp đỡ tận tình của báo Dân trí.
Hạnh Phúc