Thứ Sáu, 17/07/2009 - 09:57
Quà nhân ái đến với cậu bé mắc bệnh u não
(Dân trí) - Chiều 16/7, PV Dân Trí có mặt tại phòng số 8, tầng 7, khoa Thần Kinh, viên Nhi TƯ thăm và trao số tiền 15.378.000đ do bạn đọc Dân trí giúp đỡ cháu Vũ Văn Thơ, bệnh nhi mắc bệnh u não trong bài viết: “Hi vọng mong manh của một bệnh nhi u não”.
Đến thăm bé Thơ đúng lúc hai mẹ con bé đang ăn chung suất cơm chiều, một hộp cơm 10 nghìn chỉ có vài cọng rau, và mấy miếng thịt lợn luộc. Vậy mà mẹ con bé nhường nhau ăn hết một cách ngon lành. Thấy mẹ chào khách, Thơ cũng bập bẹ nói vài câu không thành lời, rồi vẫy tay chào chúng tôi.
Hôm nay, bé Thơ đã tỉnh táo hơn, bé được chuyển về khoa Thần Kinh điều trị đã gần 2 tuần. Vết mổ não của bé đã khô hẳn, tuy nhiên các bác sĩ cho biết vẫn chưa xử lý hết phần u trong não của bé được. Sang tuần các bác sĩ sẽ gửi bé sang viện Bạch Mai một tháng để xạ trị. Chị Bình, mẹ bé cho biết: “Hiện tại, cháu ăn uống bình thường rồi, đợt trước 2 tuần liền cháu chỉ truyền nước và ăn cháo. Bác sĩ Học nói cháu cần được xạ trị sớm sẽ tốt hơn, nên sang tuần em lại chuyển viện cho cháu sang Bạch Mai. Từ hôm cháu mổ, chiều qua bố cháu mới sang thăm lần đầu tiên, anh ấy đi lại phải có người đưa, nhà em lại neo người nên suốt 2 tháng rồi mẹ con tự xoay sở”.
Món quà 15.378.000đ được trao tận tay mẹ con chị Bình
Cầm trên tay món quà lớn của bạn đọc gửi tặng, chị Bình xúc động biết ơn: “Mẹ con em không biết nói gì, cho em được gửi lời biết ơn vô hạn đến các cô, bác đã thương đến mẹ con em”. Từ hôm bài viết về gia cảnh mẹ con chị Bình được Dân trí đăng tải, đến nay gia đình chị đã nhận được trên 50 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ.
Chia tay mẹ con bé Thơ, chúng tôi quay lại khoa Tim mạch thăm và trao 3.500.000đ quà bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bé Hương Giang, cô bé bị tim bẩm sinh và hở hàm ếch trong bài viết: “Xin cho em một nụ cười trọn vẹn và trái tim không tật nguyền”. Hôm nay bé Giang đã khỏi hẳn viêm phổi, không còn sốt nữa, sức khỏe đã khá hơn, bà nội bé cho biết: “Sáng mai các bác sĩ sẽ hội chẩn lại để quyết định lịch mổ tim cho cháu, bác sĩ nói phải để sức khỏe của cháu ổn mới làm phẫu thuật được”.
Bà cháu bé Hương Giang đón nhận tấm lòng bạn đọc với lời biết ơn vô hạn!
Đến nay, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho bé Giang đã được 10 triệu đồng. Số tiền tuy không quá lớn, nhưng đối với một gia đình thuần nông thì đó là cả một gia tài, bà nội bé bày tỏ: “Tôi không ngờ trong xã hội có nhiều tấm lòng nhân ái đến thế, các cô bác không có họ hàng, quen biết với gia đình, vậy mà vẫn gửi quà giúp cháu. Thật, tôi không biết nói gì, cảm ơn tất cả các bác đã giúp cháu có điều kiện chữa bệnh”.
Hạnh Phúc