Thứ Năm, 16/07/2009 - 08:36

Những lá thư chan chứa nghĩa tình
(Dân Trí) - Sau bài viết “Gục ngã sau cái chết của 2 con” gia đình chị Nguyễn Thị Hoà đã nhận được nhiều thư, điện thoại bày tỏ, động viên nỗi mất mát mà gia đình chị vừa trải qua.
 >> Gục ngã sau cái chết của 2 người con

Không khác so với lần đầu tiên cách đây hơn hai tuần khi chúng tôi có mặt tại căn nhà của anh chị Hoà, xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Căn nhà gỗ nhỏ 3 vách tường được thưng tạm nhiều tấm phên nứa vẫn còn nguyên mùi nhang khói. Nỗi đau, gục ngã còn nguyên trên khuôn mặt của anh Hoà và những cơn đột quỵ liên hồi của người vợ đáng thương. Chị Hoà vẫn nằm trên chiếc dường nhỏ, gần như không ăn uống được gì. Anh Hoà buồn bã cho biết, đã không ít lần bố con anh tưởng mất tiếp một người thân khi chị Hoà đổ bệnh và đột quỵ nhiều lần.

Trong nỗi đau anh Hoà nói, vợ anh sống được cho đến bây giờ, đó là nhờ những lời động viên chia sẽ của bà con lối xóm, của bạn đọc, các nhà có tấm lòng hảo tâm gần xa.
 
 
Đặt đôi tay mềm nhũn của vợ xuống chiếc dường nhỏ, anh Hoà lấy trong tủ mấy bức thư có tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước gửi động viên chia sẽ gia đình anh. Mỗi bức thư đều chứa đựng những cảm xúc, sự chia sẽ, và thêm chút quà nhỏ trước nỗi mất mát quá lớn của anh chị Hoà. 

Cuối tháng 6 vừa qua, tôi đọc được trên trang tin của Báo Dân Trí về hoàn cảnh vô cùng thương tâm của gia đình anh chị khi cả hai cháu Mỹ và cháu Đức không may bị chết đuối tại mương nhà máy gạch. Khi đọc được tin này vợ chồng chúng tôi đã thực sự xúc động và cảm thương vô cùng trước nỗi đau mất mát đầy nghiệt ngã mà gia đình anh chị đang phải gánh chịu.

Qua tin báo và những hình ảnh phóng viên ghi lại hoàn cảnh hiện nay của anh chị cùng cháu Đạt khi hai người con của anh chị đã mất, vợ chồng chúng tôi cũng không thể cầm được nước mắt. Tuổi như của các con anh chị nhẽ ra đang cắp sách tới trường, đang được vui chơi cùng bạn bè. Nhưng cuộc đời thật quá nghiệt ngã…

Do điều kiện của chúng tôi ở xa nên chúng tôi có gửi giúp anh chị và cháu Đạt số tiền 200.000 qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân Trí chuyển tới gia đình anh chị. Số tiền này tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của chúng tôi muốn được làm một việc gì đó để động viên chia sẻ với gia đình anh chị vào lúc này ” - Bạn đọc Đào Phú Hoa cùng vợ là chị Đào Kim Anh trú tại tổ 2, khu phố 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long chia sẽ với gia đình chị Hoà trong bức thư.

Một nguồn động viên khác đối với nỗi mất mát của gia đình chị Hoà là bạn đọc Bạch Thị Châu (Hà Nội). Trong bức thư bạn đọc có tấm lòng nhân ái này viết:

Cháu đã đọc được bài viết về nỗi đau của gia đình cô chú về sự mất mát quá lớn về cái chết thương tâm của hai đứa con gia đình cô chú. Cháu không biết nói gì, chỉ biết cầu mong cô chú luôn khoẻ mạnh, cố gắng giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Cháu xin gửi cô chú món quà nhỏ này mong cô chú sớm vượt qua được nỗi mất mát đau thương”.
 
PV Dân Trí chuyển tiền bạn đọc Báo Dân Trí cho vợ chồng anh Hoà (ảnh: Hồng Anh)
 
Không gửi thư, không điện thoại, nhưng nhiều bạn đọc khác lại thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân Trí gửi quà động viên, chia sẻ với anh chị Hoà với số tiền 2.150.000 đồng. Đó cũng thật sự là những tấm lòng rất đáng ghi nhận, nhất là hoàn cảnh gia đình chị Hoà hiện rất khó khăn, không chỉ mất mát về tình thần mà nợ nần cũng chồng chất. Đại diện Báo Dân Trí tại Bắc Miền trung đã chuyển số tiền trên tận tay anh chị Hoà.

Cảm động trước sự quan tâm giúp đõ của các nhà hảo tâm anh Hoà bày tỏ lời cảm ơn và cho biết, tình cảm và tấm lòng của bạn đọc chính là nguồn động viên lớn nhất để anh chị vượt qua được nỗi đau cùng lúc mất 2 con.

Văn Dũng - Hồng Anh