Thứ Sáu, 03/07/2009 - 9:50 AM

Quà bạn đọc đến với gia đình “Bà mẹ già và những người con tật nguyền”

(Dân trí) - Ngày 2/7 đại diện báo Dân trí đã về Củ Chi, mang theo món quà của bạn đọc là số tiền 950 nghìn đồng ủng hộ cho gia đình anh Lê Văn Ngai, người phải gách vác gia đình có tới 4 người bị nhiễm chất độc màu da cam.
 >> Bà mẹ già và những người con tật nguyền

Ông Lê Văn Tớ đại diện chính quyền địa phương
trao quà bạn đọc Dân trí ủng hộ cho gia đình bà Biếu.
 
Đi trong cái nắng như hắt lửa trên vùng đất thép Củ Chi, tôi đã cùng ông Lê Văn Tớ - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ đến thăm gia đình anh Ngai thuộc tổ 10, ấp 7, xã Tân Thạnh Đông.

 

Đứng trước ngôi nhà trống huơ trống hoắc, người mẹ già với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đã mờ dần theo thời gian… nhìn mãi bà mới nhận ra chúng tôi. Trong phút chốc, căn nhà bỗng trở nên rộn rã bởi tiếng cười nói của những người hàng xóm khi họ tập trung đến để xem chú PV chụp hình.

 

Anh Lê Văn Ngai là người còn khỏe mạnh nhất nên gánh vác mọi công việc trong gia đình. Khi chúng tôi đến anh đã đi làm đồng không có ở nhà, ký thay vào giấy nhận quà của bạn đọc vẫn là người chị gái.

 

Trao đổi với PV bà Nguyễn Thị Biếu cho biết: “Gia đình tôi rất may mắn khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của báo Dân trí và bạn đọc. Nhờ khoản kinh phí mà chú PV lần trước đã gửi đến thằng Sáng đã có thuốc uống trở lại…”

 

Tuy nhiên bà cũng ngậm ngùi cho biết tình hình sức khỏe của anh Sáng ngày càng xấu đi. Cơ thể gầy đét chỉ còn da bọc xương, giọng nói thì tắc hẳn nên mỗi khi anh ho mọi người chỉ thấy anh quằn quại gập mình xuống sát mặt đất rồi thở hắt ra một cách khó nhọc.

 

Nhận được sự giúp đỡ lần thứ hai của bạn đọc, người mẹ già mắt ngân ngấn lệ nói trong xúc động: “Mẹ con tôi nghèo khó, cả tháng chỉ kiếm được ít đồng nay nhận được những khoản tiền lớn như thế này chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất…”

 

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Văn Tớ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ sự tri ân của ban lãnh đạo xã Tân Thạnh Đông đối với quý báo cùng bạn đọc đã có lòng hảo tâm chia sẻ, ủng hộ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

 

Vân Sơn