(Dân trí) - Sự ra đi bất ngờ của người chồng khuyết tật, khiến người vợ trẻ mới ngoài hai mươi tuổi trở thành goá phụ. Người trụ cột gia đình không còn, gánh nặng hai đứa con thơ, cùng ông bà nội bên chồng đã ngoài 70 đổ lên vai chị.
Chúng tôi đến ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tìm đến hoàn cảnh của người góa phụ đang gánh trên vai bao nỗi nhọc nhằn. Căn nhà cấp 4 vách lá đơn sơ có lẽ không sao che nổi những cơn mưa đổ xuống theo mùa. Bên cạnh đó, một trái lá nhỏ bé giờ trống trơn buồn thiu, nơi trước khi mất anh Danh Triệu làm nghề vá xe đạp nuôi cả gia đình.
Nỗi buồn không thể nói nên lời của người vợ trẻ mất chồng!
Khi chúng tôi đến, người góa phụ trẻ - chị Trần Thị Tha (25 tuổi) đang ngồi trên võng cho đứa con gái mới sinh được gần 3 tháng bú sữa. Cạnh đó, bé Danh Thị Phượng (3 tuổi, con gái đầu của chị Tha) ngơ ngác nhìn khách lạ. Còn bà Thị Châm (76 tuổi), bà nội của anh Danh Triệu ngồi trên tấm ván nhìn xa xăm buồn trước sự ra đi của cháu trai.
Khi nghe chúng tôi nói là phóng viên đến tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình để giúp đỡ, chị Trần Thị Tha nghẹn ngào: “Anh ấy ra đi đột ngột quá, cho đến giờ tất cả mọi người cũng chẳng hiểu lý do vì sao”. Rồi chị kể lại: “Anh mới mất cách đây 1 tháng. Chiều tối hôm đó, anh vẫn ngồi chơi nói chuyện vui vẻ với anh em hàng xóm. Còn tôi thì đi nghỉ sớm vì phải ru hai cháu nhỏ ngủ.
Khoảng 9h tối thì anh vô giường ngủ bình thường. Nhưng từ 10h thì không hiểu sao cổ họng anh cứ khẹt khẹt hoài. Tôi hỏi hôm nay anh sao thế, anh không nói gì mà nằm im lặng và rồi… đi luôn không kịp một lời trăn trối”.
Cùng ngồi tiếp chuyện chúng tôi, mỗi khi nhắc đến anh Triệu là bà Thị Châm lại rớt nước mắt. Bà cho biết cuộc sống của gia đình trước đây rất khó khăn, giờ anh Triệu mất nên càng khó khăn hơn. Bà nói: “Hôm làm tang ma, nhà chẳng có một đồng. Cũng may nhờ Hội chữ thập đỏ xã cho chiếc quan tài để niệm. Còn những chi phí khác gia đình tôi phải chạy vạy khắp nơi lo hậu sự cho đủ tình đủ nghĩa”.
Khi mới sinh ra anh Danh Triệu đã bị tật 2 chân nên đi lại rất khó khăn. Cha mẹ anh bỏ cho ông bà nội nuôi nên từ nhỏ anh Triệu sống trong tình yêu thương của ông bà. May sao anh học được cái nghề vá xe đạp, xe máy rồi mở một cái chỗ sửa xe kề bên nhà để mưu sinh. Anh là người lo kinh tế chính cho cả gia đình với 6 miệng ăn.
Còn ông Danh An (77 tuổi) - ông nội anh Triệu thì đi bán thuốc lá rong mỗi ngày cũng chỉ mong kiếm được vài ngàn đồng tiền lời. Chị Tha thì đi làm thuê làm mướn kiếm tiền phụ gia đình. Bà Thị Châm thì ở nhà lo việc nhà, rồi chăm lo 1 công ruộng sau nhà nhưng cũng chẳng đủ ăn.
Bên cạnh nỗi nhớ cháu, bà Châm trăn trở về tương lai của 2 đứa chắt sớm mồ côi cha
Khi có 2 con, chị Tha không thể đi làm, nhà mất đi một lao động nhưng lại thêm miệng ăn nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi anh Triệu mất cả nhà lâm vào cảnh túng quẫn thật sự. Chị Tha cho biết, ông bà nội tuổi đã cao nên không thể đi làm nhiều công việc nặng được. Còn chị thì bận 2 con nhỏ nên hiện giờ chị chỉ có thể ở nhà chăm lo con cái.
Chị Tha xót xa nói: “Nhiều đêm bé Phượng cứ hỏi cha đâu hả mẹ, tôi chỉ biết im lặng mà khóc”. Bà Châm thêm vào: “Tội nghiệp cháu nó mới có 3 tuổi mà mất cha, còn bé nhỏ mới gần 3 tháng chưa nhìn rõ mặt cha, rồi đây không biết cuộc sống của các cháu nó thế nào nữa”, bà Châm lại dụi mắt đỏ hoe.
Nhiều người hàng xóm cho biết, hoàn cảnh của gia đình của anh Triệu được xem là khó khăn nhất ở đây. Là người dân tộc Khmer nên chỉ biết cặm cụi mưu sinh sống qua ngày. Một người hàng xóm gần nhà nói: “Tội nghiệp nhất là vợ nó và 2 con nhỏ vì Tha nó còn quá trẻ lại phải nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn nên không biết nó làm gì để chống chọi lại những khó khăn”.
Chị Tha cho biết: “Giờ rau cháo qua ngày, chỉ mong cho 2 con nó nhanh lớn để tôi có thể đi làm thuê, làm mướn trở lại mà nuôi ông bà nội ngàng càng già yếu”. Còn bà Châm thì buồn bã chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đã ngoài 70, cái tuổi gần đất xa trời rồi nên đói no thế nào cũng chấp nhận được. Chỉ lo là lo cho các cháu nó còn trẻ và còn quá nhỏ. Lỡ như…”.
Khi chúng tôi hỏi nếu được chị có đi thêm bước nữa để có người lo cho các con mình. Chị Tha lắc đầu: “Hiện giờ gặp khó khăn mà gia đình tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua nữa đây, chứ làm sao mà tôi nghĩ đến cho riêng mình được”.
Ánh mắt ngây thơ của bé Phượng nhìn vào chúng tôi. Quả thật với cái tuổi của 2 đứa con chị Tha không biết rồi đây cuộc sống của sẽ thế nào khi cái ăn, cái mặc vẫn còn mù mờ trước mặt.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Chị Trần Thị Tha: Ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896 VP Cần Thơ:53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269 |
Huỳnh Hải