Thứ Tư, 24/06/2009 - 07:03

Thanh Hóa:

Quà nhân ái đến với gia đình anh Nguyễn Văn Tam
(Dân trí) - Chiều 23/6, PV Dân trí đã trao món quà 4.200.000 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tam, thôn Hoà Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).
Dưới cái nắng như đổ lửa, thế nhưng trong căn nhà nhỏ, anh Nguyễn Văn Tam chỉ nằm một chỗ không có lấy một ngọn gió nhẹ chưa nói đến cái quạt điện, nhìn anh mồ hôi chảy đầm đìa trông rất tội nghiệp.
 

Phóng viên Dân Trí trao quà bạn đọc cho gia đình anh Nguyễn Văn Tam.
 
Theo hàng xóm cũng như con anh Tam, thì đã mấy tháng nay anh không đi lại được một bước nào, nên 2 đứa con phải ở nhà thay nhau chăm sóc bố.
 
Căn bệnh tiểu đường đã hành hạ khiến sức khoẻ của anh Tam đang ngày một yếu dần, mỗi bữa ăn anh chỉ húp được vài thìa cháo nhưng bụng lúc nào cũng có cảm giác đầy hơi. Chân tay anh ngày càng teo tóp lại chỉ nằm một chỗ không sao gượng dậy nổi. 
 
Em Nguyễn Văn Tứ vừa học hết lớp 5, là niềm hi vọng lớn nhất của anh Tam đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Năm học vừa qua, nhà trường, chính quyền địa phương và bà con lối xóm hết lòng giúp đỡ nhưng vì gia cảnh quá khó khăn nên Tứ khó lòng theo học tiếp. 

Nhận món quà do bạn đọc ủng hộ anh Tam mừng rơi nước mắt: “Tôi biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm và giúp đỡ gia đình tôi trong lúc hoạn nạn này”.  
 
Giờ đây anh Tam chỉ có một mong muốn là đứa con trai của mình được theo học đến nơi đến chốn để sau này không còn phải vất vả, khổ sở như anh bây giờ. 
 
Tuyên - Duy