(Dân trí) - Chiều ngày 22/6, PV Dân trí tiếp tục trao quà cho chị Trương Thị Đoàn (mẹ hai cháu Trang và Trí), xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) với số tiền 20. 467.500 đồng do bạn đọc tuần 2 tháng 6/2009 ủng hộ.
5h sáng PV Dân trí xuất phát từ TP. Vinh nhưng mãi tới gần đầu giờ chiều mới có mặt tại xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Con đường lên huyện Tân Kỳ phải vòng vèo qua huyện Nam Đàn, Đô Lương mất hẳn gần 200km. Dưới bầu trời nắng như đổ lửa, có mặt tại thị trấn Tân Kỳ nghỉ ngơi chốc lát chúng tôi lại tiếp tục chặng đường gần 40km nữa để đến gia đình chị Đoàn.
PV Dân trí tiếp tục trao quà cho mẹ con chị Trương Thị Đoàn
Con đường quanh co, vòng vèo nơi miền núi sơn cước đã khó đi nay thêm bụi bẵm bởi những cung đường đất giang dở. Rồi chúng tôi cũng có mặt tại gia đình chị Trương Thị Đoàn. Căn nhà nhỏ nằm bên sườn núi, quanh vườn toàn đá với cây cối chỉ cao hơn đầu người chút ít.
Ngồi trên chiếc giường rách nát, hai cháu Trang và Trí sau khi được mổ tim lồng ngực tại BV Việt Đức trở về nhìn da dẻ đã sáng sủa hơn, sự sống của hai cháu như đang bắt đầu trở lại… Từ ngoài vườn bước vào, đứa con trai đầu của chị Đoàn là cháu Trương Văn Giáo (15 tuổi) trông cũng gầy còm, ốm yếu như có bệnh trong người.
Hỏi chị mới biết, cháu Giáo cũng bị bệnh tim bẩm sinh hơn 15 năm qua, hiện đang bị hở van tim hai lá, thấp tim… Nhưng để cứu chữa kịp thời hai cháu Trang và Trí vì quá yếu, nên chị Đoàn đã phải gạt nước mắt để Giáo ở nhà và đưa hai cháu lên Hà Nội để cầu mong bác sỹ cứu giúp.
Thế rồi, ước nguyện của chị Đoàn cho hai cháu Trang và Trí được mổ tim cũng đã thành hiện thực khi được PV báo Dân trí viết bài. Chị hạnh phúc đến nỗi rơi cả nước mắt bảo: “Nếu như không có báo Dân trí lên tiếng giờ đây chắc hai cháu Trang và Trí đã đi rồi. Gia đình tôi cũng như anh em họ hàng biết ơn độc giả báo Dân trí nhiều lắm. Mẹ con tôi xem báo Dân trí là ngôi nhà thứ hai của gia đình mình. Tôi và các cháu có được ngày hôm nay là hạnh phúc lớn nhất rồi. Hạnh phúc này, tấm lòng của độc giả, của Dân trí giành cho gia đình tôi là không kể xiết… Giờ đây, tôi chỉ biết qua báo Dân trí xin được tri ân những lời chân thành sâu sắc nhất đến những tấm lòng hảo tâm đã thương giúp cháu Trang và Trí thoát cơn hoạn nạn vừa qua…”.
Cháu Giáo (áo phông đỏ) năm nay 15 tuổi đang học chung với em gái cùng lớp 8.
Hiện nay đang bị hở van hai lá, thấp tim...
Trong cái nắng gay gắt hơn 40 độ C ở miền núi Tân Kỳ, giờ đây nhìn hai cháu Trang và Trí đã khỏe mạnh hơn, ăn uống được nhiều hơn. Cháu Trang phấn khởi bảo: “Chú à, ở Hà Nội có nhà to thật, ở ngoài đó sướng lắm, mát mẻ này và lại được mặc áo đẹp (ý cháu nói mặc áo của bệnh nhân)…Giờ đây, con cảm thấy trong người thoải mái hơn rồi, nhiều đêm con nằm ngủ vẫn mơ về các cô chú ở Hà Nội. Cháu hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để sau này trả ơn các cô, các chú đã giúp con. Con mơ sau này trở thành bác sỹ để chữa bệnh giúp những bạn khác bị tim như con…”.
Cháu Trí tỏ vẻ già rặn hơn khi nói: “Con xin cảm ơn chú, con hứa sẽ chăm ngoan học hành tốt để không phụ lòng các cô, các chú. Con hứa con không bỏ học đâu”.
Tâm sự với PV Dân trí, chị Đoàn nói: “Nay khốn khó nhất vẫn đang là cháu Giáo, anh cả trong gia đình nhưng đã hơn 15 năm nay bị căn bệnh tim hành hạ. Tôi cũng đang cố gắng tiếp tục vay mượn để đưa cháu đi Hà Nội chữa trị. Giờ đây, cháu là con trai duy nhất trong gia đình nên công việc gì cũng đến tay nó, khổ lắm…”.
Chị Nguyễn Thị Hợp cán bộ chính sách xã Đồng Văn tỏ lòng biết ơn, thay mặt chính quyền xã: “Đây là trường hợp đầu tiên tại xã chúng tôi được báo Dân trí ủng hộ. Gia đình chị Đoàn đúng là khổ nhất ở cái xã này đấy, bố mất để lại cho chị một mình nuôi 4 đứa con trong đó đã mất 3 đứa bị tim bẩm sinh. Ơn trời, may mà có báo Dân trí chứ suốt đời gia đình chị Đoàn khó lòng vượt qua nỗi đau này. Thay mặt chính quyền xã tôi xin được ghi ơn những tấm lòng thơm thảo của báo Dân trí và độc giả đã giúp đỡ gia đình chị Đoàn…”.
Tính đến thời điểm này (22/6), số tiền mẹ con chị Đoàn nhận được từ bạn đọc báo Dân trí là trên 52.467.500 đồng, trong đó bạn đọc gửi qua Quỹ nhân ái với số tiền là trên 41 triệu đồng, số tiền còn lại là sự động viên, chia sẻ của những bạn đọc đến thăm các cháu trực tiếp trong bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Theo chị Đoàn, hai ca phẫu thuật cho cháu Trang và Trí cũng đã lên tới gần 80 triệu đồng. Còn tiền ăn uống, sinh hoạt… cũng được mọi người trực tiếp ủng hộ tại BV Việt Đức khoảng 20 triệu đồng.
Nguyễn Duy