Thứ Năm, 04/06/2009 - 15:25

Thừa Thiên Huế

Trao quà cho “người mẹ gánh trên vai bốn trái tim tật”
(Dân trí) - Ngày 3/6, đại diện báo Dân trí cùng các bác sỹ khoa Nhi, bệnh viện TƯ Huế đã trao 1.300.000 đồng cho người mẹ khổ đau gánh trên vai 4 đứa con bệnh tật Trần Thị Ly. Nhân vật được viết trong bài “Người mẹ gánh trên vai bốn trái tim tật”.

Chị Bùi Thị Minh Yến - trưởng điều dưỡng khoa Nhi trao quà cho mẹ con chị Ly.

 

“Em cảm ơn các cô, các chú cùng các anh chị đã giúp đỡ những đứa con của em trong thời gian vừa qua, nhờ sự giúp đỡ đó mà em mới có tiền đưa con đi viện” lấy can đảm, chị Ly mới nói hết câu.

 

Năm nay mới 33 tuổi, chị Ly (thôn A Vinh, xã Hồng Tái, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) là người dân tộc Tà Ôi, nhưng cái gánh nặng suốt đời của chị là bốn đứa con nhỏ đứa nào cũng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Có đứa vừa mang bệnh tim vừa bại liệt, còn đứa khác vừa mang bệnh tim vừa hở hàm ếch, viêm phổi, suy dinh dưỡng… “Khổ lắm, quanh năm chỉ biết nhìn những đứa con thay nhau đau ốm mà khóc thôi, vì theo con đi viện nên cái rẫy của tôi giờ bỏ hoang, cả nhà không biết lấy gì  mà sống hết”, bồng đứa con dại trên tay, nước mắt chị Ly chảy dài trên gương mặt đen xạm, chị nói.

 

Tội cho bé Gion, bé Tân, bé Tứ - những đứa con xấu số của chị Ly quanh năm chỉ biết đau và nằm viện. Hiện nay bé Phùng Ngọc Tứ đang nằm điều trị tại khoa Nhi - bệnh viện TƯ Huế, nhìn vào hồ sơ bệnh án của bé Tứ, chúng tôi không thể tin vào mắt mình vì cơ thể nhỏ bé của em đang gánh biết bao là bệnh: Phùng Ngọc Tứ (4 tháng tuổi) bị bệnh tim có tính phức tạp, Suy tim, viêm phổi, suy dinh dưỡng, hở hàm ếch… “tội nó quá, từ khi sinh nó ra đến giờ có khi nào được lành bệnh đâu, quanh năm suốt tháng chỉ biết nằm ở bệnh viện thôi”, không nén được xúc động, chị Ly khóc òa như chưa bao giờ được khóc.

 

Cùng lúc này, đứa con gái đầu của chị, bé Hồ Thị Giòn cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện A Lưới vì bệnh tim quá nặng cộng với bị bại liệt bẩm sinh “tội con Giòn lắm, 16 tuổi rồi mà chỉ vẻn vẹn 7 cân, nó nằm viện quanh năm!” chị Ly nói.

 

Tội cho chính bản thân chị Ly, do mang trong mình chất độc quái ác - chất độc màu da cam, chính vì cái chất độc đó mà mấy đứa con của chị bị bệnh tật hành hạ, cái chất độc “giết người không dao” đó đã khiến cho chị bị suy tim, viêm phổi nặng, cũng vì nó mà những người chồng của chị rời xa mấy mẹ con chị...

 

Trần Thành