Anh chỉ cho biết mình mình quê ở Yên Thành, Nghệ An, hiện đang sống và làm việc ở TPHCM. Hàng ngày, anh vẫn thường xuyên theo dõi tình hình quê nhà qua các bài viết trên Dân trí. Lần này có việc ra Hà Nội, anh muốn đến tận tòa soạn để ủng hộ cho Quỹ Nhân ái và tặng riêng cho PV Nguyễn Duy thường trú ở Nghệ An 1.000.000 đ và các PV thuộc VP Đại diện của Báo ở Hà Tĩnh 1.000.000 đ.
Qua theo dõi, thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn ở quê được Dân trí giúp đỡ nên bên cạnh việc tặng tiền ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, anh thấy cần phải cảm ơn, động viên, khích lệ những người làm công tác từ thiện ở Dân trí.
Lý do thứ hai của việc tặng tiền động viên, khích lệ với các bài báo của PV như: Cá chết trắng sông Lam, Hoảng hồn với nước thải của nhà máy tinh bột sắn, Công ty VEDAN lại gây ô nhiễm ở Hà Tĩnh và kết quả là: Đình chỉ 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Hà Tĩnh, Nghệ An hay như một loạt bài về vụ phá rừng nguyên sinh ở Quảng Bình của nhóm phóng viên Văn Dũng - Đất Vũ - Minh Đức đã thực sự là một hồi chuông cảnh báo đối với chính quyền địa phương cũng như trên toàn quốc và góp công lớn trong việc bảo vệ môi trường sống ở địa phương.
Anh nói: “Tôi cũng xuất thân từ dân quê nghèo, ngày xưa cũng mò cua, bắt ốc, làm ruộng nên rất hiểu những khó khăn của những người dân nghèo quê. Nay tuy cũng không giàu có gì nhưng cũng muốn được giúp đỡ những người còn khó khăn khác và động viên những PV Dân trí đang hết mình giúp cho những hoàn cảnh khó khăn đó”.
BQL Quỹ Nhân Ái
(quynhanai@dantri.com.vn)