(Dân trí) - Chiều ngày 28/5, thêm một lần nữa phóng viên Dân trí về xóm 4, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà trao số tiền 4.100.000 đồng quà tặng của các nhà hảo tâm giúp đỡ em Nguyễn Duy Minh - nạn nhân vừa qua cơn phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW trở về.

Đại diện báo Dân trí (trái) trao tận tay Nguyễn Duy Minh món quà 4,1 triệu đồng.
Khi chúng tôi đến đầu xóm, bà con đã cho biết, hôm nay gia đình em Nguyễn Duy Minh đang có tang bà ngoại vừa mất. Minh cũng vừa ở bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội trở về, vết thương chưa lành hẳn lại gặp thêm nỗi buồn mất người thân nên khuôn mặt khắc khổ hơn.
Ông Nguyễn Duy Ân - bác ruột của Minh thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà cháu Minh trong cơn hoạn nạn: “Nếu không có Báo điện tử Dân trí đưa tin thì thật không biết cậy nhờ vào ai, trong khi bà con xóm làng ở đây ai cũng thương nhưng đều nghèo khó, lắm nỗi lo toan. Tính đến nay các nhà hảo tâm đã gửi giúp cháu được hơn 41 triệu đồng và 300 USD của Việt kiều từ Mỹ. Nhờ có số tiền này cháu Minh đã có điều kiện chữa trị vết thương và dành được hơn 11 triệu đồng trả bớt nợ cho Ngân hàng Nhà nước và bà con xóm làng. Thật, không biết phải nói gì để tỏ lòng biết ơn bạn đọc của báo”.
Cầm trên tay số tiền 4.100.000 đồng bạn đọc ủng hộ, Nguyễn Duy Minh xúc động bày tỏ: “Cháu không biết nói gì trước tấm lòng ưu ái của các cô, bác trong và ngoài nước. Gánh nặng của gia đình cháu trong cơn hoạn nạn đã được chia sẻ, nhờ đó cháu được tiếp thêm nghị lực mới trong cuộc sống”.
Duy Thảo - Cao Cường