Thứ Sáu, 29/05/2009 - 11:21 AM

Quà bạn đọc tiếp tục đến với bé thoát chết trong tai nạn tầu hỏa

(Dân trí) - Chiều 28/5, phóng viên báo Điện tử Dân trí tìm về gia đình ông Nguyễn Trọng Niên (thôn Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) - nhà ông ngoại bé Tuấn Anh thăm và trao số tiền 7.200.000đ quà bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bé.

Đây là lần thứ 3 quà nhân ái của bạn đọc đến với cậu bé thoát chết trong vụ tai nạn tầu hỏa kinh hoàng. Trước đó, ngày 22/5 món quà 6.600.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ cũng đã được trao tận tay gia đình bé Tuấn Anh. Những món quà thiết thực trên thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc trước sự mất mát to lớn mà cậu bé và gia đình đang phải gánh chịu.


Bé Tuấn Anh vẫn phải chịu nhiều đau đớn

Bé Tuấn Anh được các bác sĩ cho ra viện ngày 18/5, theo sự thống nhất của hai bên gia đình, bé được đưa về nhà ngoại (Từ Sơn, Bắc Ninh) chăm sóc thời gian đầu để không gây xáo trộn lớn về tinh thần, sau đó khoảng 1 năm bé sẽ về bên nội. Bà ngoại Tuấn Anh cho biết, từ hôm về nhà sức khỏe của bé đã ổn định, tuy nhiên thỉnh thoảng cậu bé vẫn có những cơn sốt nhẹ và hay giật mình. Tuấn Anh ăn uống đã tốt hơn so với những ngày nằm viện. Sau 1 tháng nữa bé sẽ quay lại bệnh viện Việt Đức tháo bột bên chân bị gẫy và kiểm tra lại vết mổ cắt 1/3 lá lách.

Từ khi bài viết về bé Tuấn Anh được đăng trên Dân trí, đến nay bé và gia đình đã nhận được gần 70 triệu đồng tiền bạn đọc giúp đỡ. Thay mặt hai bên gia đình, ông Nguyễn Trọng Niên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và chân thành đến bạn đọc gần xa, đã động viên giúp đỡ cháu và gia đình vượt qua sóng gió này.

Trước đó, ngày 26/5, số tiền 2.420.000đ quà của bạn đọc giúp đỡ được trao tận tay anh Vương Đại Mười - bố bé Vương Quốc Cường nhân vật trong bài viết: “Em bé 5 tuổi đau đớn gánh khối u trên mặt”.
 
Hiện nay, sức khỏe của bé Cường rất yếu, do khối u ngày càng to lên gây đau đớn nhiều, làm cho bé Cường không ăn không ngủ được. Nhìn cơ thể bé gầy còm gánh khối u to hơn cả người, ai cũng chạnh lòng xót thương! Khối u khổng lồ trên mặt bé Cường đã gần như vô phương cứu chữa. Báo Dân trí và tổ chức Chia sẻ tình thương đã liên hệ với một tổ chức từ thiện của Mỹ về trường hợp của bé Cường, sau khi xem hồ sơ và hình ảnh của cháu, đại diện của tổ chức đã chính thức trả lời trường hợp của bé Cường nằm ngoài khả năng của họ.

Bạn đọc (trái) trao quà nhân ái cho gia đình bé Cường
 
Qua báo Dân trí, anh Vương Quốc Mười xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến bạn đọc: “Em không biết nói gì hơn là cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc của báo đã giúp đỡ cho gia đình em trong lúc khó khăn này. Chúc nhiều điều may mắn đến với các cô bác, anh chị”. Tính đến thời điểm này, số tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bé Cường là trên 50 triệu đồng.

Sau khi đọc bài viết về bé Cường trên Dân trí, ngày 25/5 công ty Abbott và một số tổ chức khác đã về tận nhà bé Cường (Hải Dương), thăm và  hỗ trợ 1 thùng sữa dinh dưỡng đặc biệt trị giá 4.500.000 đồng cho bé.
 
Thu Hà