(Dân trí) - Ngày 27/5, Đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 2.600.000 đồng cho gia đình em Nguyễn Văn Sửu thôn Diên Trường, xã Phú Tân, huyện Phú Vang, nhân vật trong bài viết: “Lời thỉnh cầu cho em được đến trường”.
Sáu anh em mồ côi nhận quà của bạn đọc báo Dân trí
Vừa là cha, là mẹ, là người anh cả trong gia đình, Sửu phải làm việc quần quật suốt cả ngày mong có tiền cho các em có đủ cái ăn, cái mặc và được đến trường, mặc dù Sửu mới bước qua cái tuổi 20. “Dù có thế nào đi chăng nữa em cũng không cho mấy đứa em bỏ học đâu ạ! 3 đứa em học giỏi lắm, năm nào cũng được đi thi học sinh giỏi cho trường”, Sửu tâm sự.
Để lo cho 3 em được yên tâm ăn học, Sửu cùng người em trai mới 16 tuổi phải ráng sức làm việc. Ban ngày hai anh em Sửu đi phụ thợ xây cho các chủ thầu xây dựng trong vùng, tối về Sửu tiếp tục ra đồng bắt cá để kiếm thức ăn cho ngày sau. Do làm việc quá vất vả nên gương mặt “già trươc tuổi” của em gầy gò, đen sạm trông rất tội nghiệp.
Ngôi nhà mấy anh em Sửu đang sống quá tuềnh toàng, xung quanh chỉ được che chắn bằng những tấm bạt, tấm phên. Trên mái nhà hiện rõ những lỗ thủng lớn: “Mỗi khi trời mưa mấy anh em chỉ biết ôm nhau mà ngủ thôi, tội nghiệp 3 đứa em của em quá, những lúc trời mưa là không sao ngồi học được”, tay chỉ lên những lỗ thủng trên mái nhà, Sửu nói.
Ước mong lớn nhất của Sửu là có sức khỏe làm việc để cho 3 đứa em được học hành đến nơi đến chốn: “Em chỉ sợ lúc em đau ốm không có ai chăm sóc mấy đứa em”, nỗi âu lo hiện rõ trên khuôn mặt gầy guộc, khắc khổ của Sửu.
Trần Thành