(Dân trí) - Sáng 26/5, Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 2.880.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân ái của báo cho gia đình chị Trần Thị Ly (thôn A Vinh, Hồng Thái, A Lưới, Thừa Thiên Huế), nhân vật trong bài: “Người mẹ nghèo gánh bốn trái tim tật”.
“Em cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con của em trong thời gian qua”, trong xúc động cố gắng lắm chị Ly mới nói được hết câu. Mang trong mình chất độc da cam, chị Ly cùng 4 đứa con tội nghiệp của mình phải gánh chịu những hậu quả đau đớn mà nó để lại. Bản thân chị bị suy tim nặng, còn 4 đứa con của chị thì 3 đứa bị bệnh tim bẩm sinh, đứa còn lại bị bại liệt chỉ biết nằm một chổ.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà Nhân ái cho chị Ly
Hiện nay hai người con của chị là bé Tâm và Tứ đang phải nằm cấp cứu tại bệnh viện A Lưới vì bệnh tim tái phát rất nặng: “Các bác sỹ nói với tui là mấy ngày nữa phải chuyển xuống bệnh viện Trung ương Huế điều trị nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu”, chị Ly lo lắng chia sẻ. Tội nhất là bé Phùng Ngọc Tứ ngoài căn bệnh tim bẩm sinh, bé còn bị viêm phổi, hở hàm ếch, mới hơn 4 tháng tuổi nhưng thời gian bé Tứ nằm cấp cứu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Mặc dù bị bệnh nhưng chị Ly phải cố gắng lên cái nương, cái rẫy để làm cây, kiếm củi mong sao kiếm mỗi ngày vài ba ngàn mua thức ăn cho các con. Không ít lần chị bị ngất xỉu trong khi làm việc do lên cơn đau tim đột ngột: “Tui chịu được bệnh tật của mình, nhưng tội mấy đứa con quá, đứa mô cũng bệnh tim nặng nên quanh năm suốt tháng chỉ biết nằm ở bệnh viên”, hai tay nắm chặt nhau, đôi mắt ướt nhòe, chị tâm sự.
Ngôi nhà lụp xụp mấy mẹ con chị sống lâu nay bây giờ đã bị sập xuống nên không thể ở được, chị Ly phải qua ở nhờ nhà mẹ ruột mong sống qua ngày đoạn tháng. Kéo vạt áo lén lau hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt đen xạm, chị Ly nói với chúng tôi: “Chắc tui chết mất thôi, cái nhà cũng không có mà ở, con cái thì bệnh tật quanh năm, nhiều khi không có tiền mua gạo thế là mấy mẹ con đành ăn cháo thay cơm”.
Trần Thành