Thứ Ba, 26/05/2009 - 11:47
Quỹ nhân ái tiếp tục đến với cháu Nguyễn Hữu Thành và Phạm Thị Sinh
(Dân Trí) - Sáng 25/5, đại diện báo Dân trí đã trao tận tay bố cháu Nguyễn Hữu Thành (tổ 13, Kim Liên, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) số tiền 1.800.000 do bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân ái.

1,8 triệu đồng được Đại diện báoDân trí trao tận tay gia đình bé Nguyễn Hữu Thành
Cháu Thành bị bệnh suy thận cấp, vô niệu, đồng thời vắng thận phải. Sau khi được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, cháu Thành đã được các bác sĩ ở đây phẫu thuật hai lần, hiện sức khỏe cháu rất tốt. Để đảm bảo sức khỏe cho cháu, các bác sĩ đã cho cháu xuất viện, bồi bổ sức khỏe và theo dõi tại nhà. Đến cuối tháng 6, cháu vào lại bệnh viện để tiếp tục phẫu thuật lần thứ 3.
Đón nhận số tiền từ đại diện báo Dân trí, anh Nguyễn Hữu Hưng, bố cháu Thành xúc động: “Nhờ báoDân trí và những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc mà con tui được cứu sống. Gia đình tui biết ơn báo Dân trí và những tấm lòng đã giúp đỡ cháu nhiều lắm”.
Chiều cùng ngày, đại diện báoDân trí đã trao tận tay anh Phạm Tám (tổ 37 - Chơn Tâm 1B, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) là bố cháu Phạm Thị Sinh số tiền 3.400.000 đồng do bạn đọc gửi tặng.

Bố con bé Phạm Thị Sinh đón nhận tấm lòng bạn đọc
Hiện cháu Sinh đã được gia đình đưa về nhà chứ không còn nằm ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nữa và đang chuẩn bị vào Sài Gòn điều trị. Càng ngày cháu càng gầy vì ăn uống ít và đau về đêm. Chỉ có cái chân bị bệnh thì càng ngày càng phình to ra.
Đón nhận số tiền từ đại diện báo Dân trí, anh Tám gửi lời tri ân đến những tấm lòng hảo tâm đã san sẻ những khó khăn với gia đình anh.
K. Hồng