Thứ Tư, 20/05/2009 - 4:06 PM

Thủ môn Hồng Sơn tiếp sức cho bé 18 tháng thoát chết kỳ diệu

(Dân trí) - Ngày 19/5, tranh thủ được nghỉ tập, Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn vào BV Việt Đức thăm cháu Nguyễn Tuấn Anh - bé trai 18 tháng tuổi thoát chết một cách hi hữu khi bị tai nạn tàu hỏa cùng bố mẹ hôm 30/4 vừa qua.
 >> Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng: Bé 18 tháng tuổi thoát chết hi hữu

Tiếc là khi Hồng Sơn vào đến nơi thì được báo là cháu Tuấn Anh vừa ra viện.

 

Dù không gặp được Tuấn Anh để trực tiếp động viên cháu, nhưng khi nghe các bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe ổn định của bé, Hồng Sơn rất vui.

 

Tuấn Anh đã được phẫu thuật cắt bỏ 1/3 lá lách và hồi phục tốt. Riêng về cái chân bị gãy đã được bó bột thì sau khoảng 1 tháng nữa sẽ quay lại bệnh viện để tháo bột. Do cháu còn nhỏ thuộc diện dưới 6 tuổi nên toàn bộ viện phí được bảo hiểm thanh toán hết.

 

Rời khoa Phẫu thuật nhi của Bệnh viện Việt Đức, Hồng Sơn đề nghị quay về Báo đề nhờ Quỹ Nhân Ái chuyển tới gia đình cháu Tuấn Anh số tiền 5 triệu đồng mà anh định tặng trực tiếp cho cháu.

 

 
Phải thuyết phục mãi Dương Hồng Sơn mới chịu "lên ảnh", nhưng chỉ để kêu gọi sự ủng hộ của những ngôi sao khác dành cho các số phận bất hạnh
 

Quỹ Nhân Ái - Báo Dân trí cũng như rất nhiều hoàn cảnh khó khăn rất mong nhận được nhiều sự giúp đỡ bằng tinh thần và vật chất từ những tấm lòng hảo tâm của những ngôi sao trong bóng đá cũng như các lĩnh vực thể thao và nghệ thuật khác.

 

Quốc Long