Thứ Sáu, 15/05/2009 - 17:09

Tiếp sức cho ước mơ đèn sách
(Dân trí) - Ngày 13/5/2009 đại điện báo Dân trí điện tử đã đến trao món quà 1 triệu đồng cho Nguyễn Văn Sửu, người anh trai 20 tuổi đã sớm thay cha mẹ gánh 5 người em ăn học.
Đang lúc nhà trong nhà hết gạo, đứa em út Nguyễn Văn Hiền  bị bệnh cả tuần nay, thuốc men đã “ngốn” đi một khoản tiền ki cóp, dành dụm bấy lâu nay. Nhận số tiền, Sửu mừng rân. Món quà đúng thời điểm như vị cứu tinh, cứu đói với mấy anh em họ vào lúc này.

“Cực khổ mấy anh em ăn với nhau, sao cũng được, chỉ cầu trời đừng để đứa nào phải bỏ học”, Sửu nói với giọng đầy tha thiết.

Có số tiền trong tay, trước tiên, Sửu sẽ mua cho thằng Út Hiền (học lớp 4) đôi dép mới để đi học. Cuốc bộ cả 4 cây số ngày hai buổi đến trường, đôi dép lê của em đã mòn phân nửa gót, rách bươm. Học một buổi, buổi ở nhà Hiền trông em cho hàng xóm. Giáp tháng, người ta trả được chừng nào Hiền cũng đưa hết cho anh, góp thêm tiền đong gạo. Đang vào mùa thi học kỳ mà Nguyễn Văn Hảo (14 tuổi, học lớp 7) suốt cả trưa phải đầu trần phơi nắng ngoài đồng đi canh đàn vịt thả. Chăn đàn vịt thuê là công việc đã khá quen với em kể từ lúc lên 8. Mỗi mùa thả đồng như thế Hảo kiếm được hơn trăm nghìn “đủ để mua tập vở cho mấy anh em. Còn sách thì tụi em đi xin sách cũ về học”.

Cánh đồng Diên Trường trước nhà, chiều chiều sau buổi thả Vịt, Hảo cắp theo chiếc rá tre con con, ngắt mớ rau hoang, bắt con cua về nấu bữa. Chủ nhật, ngày lễ Hảo cũng theo anh đi phụ hồ, gặt lúa thuê kiếm thêm tiền. 

Trong căn nhà ọm ẹp gió lùa, dột nát ấy, chỉ có mấy trang vở là sáng nhất. Đói khổ, không cha không mẹ nhưng anh em họ, côi cút vẫn ngày đêm cặm cụi đối mặt với cái nghèo khổ để bám theo từng con chữ.

Ngày đi học rồi cũng tham gia lao động kiếm công, tối đến mấy anh em chong đèn ngồi học đến khuya. Đêm đêm, học hết bài vở ở lớp, cả Hảo và Hiền đều dành thời gian tranh thủ chỉ rõ lại từng con chữ cho Sửu - người anh cả dẫu khát khao chữ nghĩa nhưng chưa được một ngày đến trường .Trong nhà, có cái sập đựng thóc lúa đồng thời cũng được “gia công” làm thành chiếc giường ngủ, chỗ học bài, tập sách vở học xong kê đầu giường làm gối của mấy anh em họ.

Anh Nguyễn Hữu Quốc, cán bộ chính sách Thị trấn Thuận An cho hay, anh em Sửu là hoàn cảnh đặc biệt khốn khó, mồ côi, lại nằm trong diện 121 hộ nghèo chiếm 3% của xã.  Địa phương luôn tạo điều kiện, quan tâm, động viên để Sửu nuôi em ăn học. “Được cái, mấy anh em nó biết đùm bọc. Lại quyết bám theo con chữ nên thấy cũng mừng, cũng thương. Sắp tới  xã sẽ có chế độ hỗ trợ để cải thiện căn nhà vốn đã trống hoắc, tốc hết mái cho mấy anh em Sửu có chỗ trú ngụ an toàn”, anh Quốc vui mừng cho biết.

Đỗ Lan