Thứ Năm, 14/05/2009 - 21:14

Hà Tĩnh:

Điều may mắn kịp đến với 3 gia cảnh thương tâm
(Dân trí) - Sáng nay 15/05/2009, PV báo điện tử Dân trí tại Hà Tĩnh đã tìm đến 3 gia đình có hoàn cảnh éo le để trao tận tay số tiền 11.800.000đ của bạn đọc gửi về giúp đỡ, chia sẻ khó khăn.

Nơi chúng tôi tìm đến đầu tiên là nhà bà Thân Thị Nguyệt, xóm Yên Trạch, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc. (Bà thường lấy họ của người chồng đã mất để ghi trong một số giấy tờ tùy thân, nên bài báo trước đã viết nhầm là Nguyễn Thị Nguyệt).

 

Bước vào ngôi nhà thấp lè tè nằm dựa lưng vào dãy đồi cằn cỗi có tên gọi là Rú Nhà Tượng, khách đã cảm nhận được sự quạnh vắng cô đơn. Người đàn bà hơn 70 tuổi này đang hằng ngày phải nuôi đứa con gái bệnh tật hơn 20 năm nay. Chị là Nguyễn Thị Tý, năm nay đã 33 tuổi. Chị đang ngồi thu lu trong gian buồng tối om, chật chội, chịu sự oi bức của những ngày đầu hè. Ngoài vườn ra rả tiếng ve làm cho không gian ở đây thêm căng thẳng. Bà Nguyệt vừa đút cho chị ăn xong bữa sáng một bát mỳ tôm. Chị nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đờ đẫn vô hồn, nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc.
 

 

Bà Nguyệt mếu máo kể: “Mỗi ngày 3 lần cháu được ăn nhưng nó không hề biết no đói là chi. Mọi thứ sinh hoạt đều tại chỗ nên phải dọn dẹp, vệ sinh luôn. Bởi rứa tui không thể lo được việc chi hơn cho đời sống gia đình. Số phận hẩm hiu bắt tui phải chịu. Hai đời chồng là hai lần bất hạnh.

 

Ông nhà tôi vốn là thân nhân của 2 liệt sỹ (1 là con riêng của ông ấy, 1 là nuôi dưỡng con ông bác bị mất). Nhưng từ khi ông nhà tui mất lại nay đã 5 năm, mọi tiêu chuẩn được hưởng về gia đình liệt sỹ đã bị địa phương cắt. Họ giải thích tôi không có công nuôi dưỡng những người ấy. Bây giờ chỉ biết một thân già ngoài 70 tuổi vẫn phải cáng đáng đứa con chung tật nguyền không biết đến bao giờ mới ngẩng mặt được với thiên hạ.

 

Chỉ riêng việc mỗi năm có 5 lần giỗ người quá cố (ông nhà tôi, 2 liệt sỹ, bà vợ trước của ông và ông bác) đã phải quyên góp tiền của các con gái có hoàn cảnh nghèo túng đóng góp. Giá như địa phương thấu được nỗi lo này mà chiếu cố cho thì…”, bà khóc nức nở.

 

Khi chúng tôi trao xong số tiền 5.900.000đ của bạn đọc gửi trong tuần 1 tháng 5 mới đây, cũng vừa lúc một Việt kiều từ Mỹ điện về cho biết do sự nhầm lẫn họ của bà Nguyệt nên số tiền 100USD gia đình anh gửi về bị trả lại. Số tiền này sẽ được gia đình anh chị chuyển về lại, chậm nhất là đầu tuần tới sẽ đến tay bà. Được nghe danh sách cụ thể bạn đọc ủng hộ tiền cho gia đình, bà Nguyệt nghẹn ngào: “Tui vô cùng biết ơn bà con cô bác khắp nơi đã có lòng thương, chiếu cố đến gia cảnh. Cảm ơn quý Báo đã cử PV về tận đây; không quản  nắng nóng xa xôi, đưa tin vui đến cho gia đình. Thật là bất ngờ và quý hoá quá”.

 

Rời nhà bà Nguyệt, chúng tôi tìm đến nhà anh Lê Văn Ưu, xóm Thái Xá 1, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc - người “Cha mù ăn xin nuôi 4 con và vợ tâm thần”. Thật bất ngờ, trước mắt chúng tôi ngôi nhà đang cần tìm đến lại đang được bà con trong thôn chung tay dựng và lợp thêm một gian bếp để nấu nướng và chăn nuôi gia súc.
 

 

Thấy chúng tôi rẽ vào thăm và biết là PV Báo đến trao quà, bà con ngừng tay, mừng rỡ hỏi han. Ông Trần Trọng Chất, Bí thư Chi bộ xóm và ông Lê Văn Tấn, xóm trưởng cũng có mặt ở đây. Các ông vui vẻ dẫn chúng tôi vào nhà rót nước chè xanh thơm phức mời khách và cho biết: “Nhờ xem trên Báo Dân trí mà nhiều người cám cảnh cho gia đình ông Ưu. Hội chữ thập đỏ cùng Hội người mù huyện Can Lộc vừa đến đây báo tin vui cho gia đình khi làm xong gian nhà bếp sẽ gửi tặng ngay một con bê cái để chăn nuôi làm vốn.

 

Việc làm hôm nay chính là để đón nhận kịp thời món quà đó. Và mới hôm qua thôi, Huyện uỷ Can Lộc vừa cho cán bộ đến tặng gia đình ông Ưu 1 chiếc giường nằm bằng gỗ tốt cùng một đôi chiếu và 50kg gạo. Bằng số tiền lương của cán bộ nhân viên ở Cơ quan Văn phòng Huyện uỷ tự nguyện đống góp, sẻ còn giúp cho gia đình xây nối thêm một gian nhà để các cháu làm góc học tập”.

 

Anh Lê Văn Ưu ôm nay có công việc làm bếp mới nên ở nhà. Biết có khách lạ đến, vội gọi đứa con trai còi cọc ra chào khách. Anh cho biết, đã 2 hôm nay, thời tiết thay đổi nên xương khớp rã rời không đi xa ăn xin được.

 

Khi chúng tôi trao số tiền 3.800.000đ Quỹ Nhân ái của các nhà hảo tâm gửi về, anh rung rung đôi bàn tay, vội bỏ chiếc gậy dò đường xuống, mò mẫm đón nhận chiếc phong bì rồi vân vê mãi, gương mặt khắc khổ giàn giụa nước mắt. Người em ruột của anh thay mặt gia đình ký nhận số tiền và xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm.

 
 

Buổi chiều cùng ngày, số tiền 2.100.000đ cũng đã được trao tân tay cho em Nguyễn Duy Minh ở xóm 4, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Đây là lần thứ 3 Quỹ Nhân ái của Báo Điện tử Dân trí đã đến kịp thời với gia đình nạn nhân trong bài “Đã mồ côi cha mẹ lại gặp tai nạn dồn dập”.

 

Tin và ảnh: Duy Thảo - Cao Cường