(Dân trí) - Sáng nay 29/4, PV Dân trí tại Cần Thơ đã về huyện Cao Lãnh để trao 12.250.000 đồng tiền hỗ trợ cho em Bùi Thị Mộng Kiều và em Trần Cà Bay.
PV đã đến trường THCS thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh để trao 9.750.000 đồng tiền bạn đọc gửi hỗ trợ trong tuần 2 và 3 tháng 4/2009 cho em Bùi Thị Mộng Kiều, em học sinh trong bài “10.000 đồng lo tất cả cơm áo, học hành”. (ảnh 1)
Tại đây, chúng tôi được biết nhà trường hết sức quan tâm và tỏ ra rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ báo Dân trí cho học sinh của trường. Cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Mỹ Thọ xúc động nói: “Khi báo Dân trí đăng hoàn cảnh của em Kiều, trong tháng 4 vừa qua có rất nhiều người đến trường để hỏi thăm, tìm hiểu thêm hoàn cảnh của em Kiều. Nhà trường cũng đã nhận được thư, tiền gửi qua đường bưu điện cho em Kiều. Bên cạnh đó, cũng có nhiều mạnh thường quân đến trường để trao tiền tận tay cho em Kiều”.
Cô Huỳnh Mai còn cho biết thêm, do tiền gửi hỗ trợ khá nhiều nên ngay sau đó trường đã phối hợp với chính quyền địa phương để tìm ra hướng giữ gìn số tiền này vì hiện nay em Kiều ở một mình nên làm như thế để an toàn hơn.
Còn em Bùi Thị Mộng Kiều cho biết là cũng có nhiều người trực tiếp đến nhà để trao tiền cho em. Hiện em được tặng 1 chiếc xe đạp mới để đi học chứ không còn lo lắng xe bị hư như trước nữa.
Anh Lê Trọng Thức - Bí thư Đoàn thị trấn Mỹ Thọ, cho biết phía UBND và Đảng ủy đã có chỉ đạo Đoàn thanh niên lo vấn đề bảo quản tiền hỗ trợ cho em Kiều. Đoàn đã mở một tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh để gửi tiền vào đó và mỗi tuần đều phải có báo cáo việc thu nhận hay chi số tiền này của em Kiều.
Cũng tại trường THCS thị trấn Mỹ Thọ sáng nay, PV đã trao 2.500.000 đồng của bạn đọc gửi trong tuần 2 và 3 tháng 4/2009 cho em Trần Cà Bay ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Em Trần Cà Bay là nhân vật trong bài “16 tuổi, vừa học vừa làm nuôi 3 em ăn học”, em Cà Bay cũng đang là học sinh lớp 8 của trường này.
Do không phải là buổi học và em Trần Cà Bay không có nhà nên anh Lê Trọng Thức- Bí thư Đoàn thị trấn Mỹ Thọ thay mặt em Cà Bay để nhận số tiền trên dưới sự chứng kiến của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Huỳnh Mai. (ảnh 2)
Anh Thức cho biết là số tiền của em Cà Bay cũng như của em Kiều sẽ được chính quyền địa phương của thị trấn gửi vào ngân hàng và mỗi tháng rút tiền lãi tiết kiệm để các em sử dụng cho cuộc sống và học tập.
Qua Dân trí, em Mộng Kiều gửi lời cám ơn đến bạn đọc, BBT, PV đã hỗ trợ cho em. Cô Huỳnh Mai, anh Trọng Thức thay mặt nhà trường, chính quyền bày tỏ lời biết ơn chân thành đến bạn đọc đã quan tâm, BBT, PV đã có bài viết về 2 hoàn cảnh của em Kiều và em Cà Bay.
Huỳnh Hải