Thứ Hai, 27/04/2009 - 15:36

Người mẹ nghèo gánh bốn trái tim tật
(Dân trí) - Bên chiếc giường nhỏ ở bệnh viện Trung ương Huế, người mẹ Trần Thị Lý (thôn An Vinh, xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) đã không ngớt những hàng nước mắt, ôm đứa con trai hai tháng tuổi sắp sửa đứng trước lưỡi hái tử thần...

Nghiệt ngã dòng đời

Tuổi xuân của chị cũng như bao người con gái khác miền sơn cước, ước mơ được hạnh phúc, có một gia đình nhỏ với đàn gà, đôi lợn. Nhưng với chị ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, khi đứa con gái đầu lòng ra đời bị bại liệt.

Lấy chồng năm 16 tuổi, khi tình yêu chớm nở với anh Hồ Văn Ngần (cùng xã). Cuộc sống nghèo khổ, nhưng tràn đầy hạnh phúc với mỗi sáng mai hai vợ chồng mang cuốc trồng rau. Đáng lẽ chị đã có cuộc sống hạnh phúc như bao người con gái khác, nếu không có cái chất độc da cam ấy. Chị kể: “ngày đó khi mình mang bầu, ông chồng đã có ý định bỏ hai mẹ con vì nghe hàng xóm đồn nhà mình bị chất độc da cam. Rồi khi bé Hồ Thị Don ra đời, biết bị bại liệt chỉ nằm một chỗ, cũng là lúc anh không quan tâm tới mẹ con mình nữa. Hai tháng sau, anh Ngần cũng lặng lẽ bỏ đi khỏi nhà mà không nói lời nào”.

Cuộc đời của chị chỉ đổi lại bằng những dòng nước mắt. Khi gặp anh Phùng Văn Việt (quê Vĩnh Phúc) sau một lần tình cờ gặp trong viện thấy chị đang ngồi ôm con khóc ròng mà không có người thân chăm sóc. Rủ lòng thương, anh nhận chăm sóc hai mẹ con. Tưởng đâu số phận đã an bài bên người đàn ông tốt bụng, cuộc sống vợ chồng sau năm năm rồi anh cũng lặng lẽ ra đi như người chồng trước, để lại cho chị thêm ba đứa trẻ tật nguyền với gánh nặng trên vai.

Chị rưng rưng nước mắt kể lại câu chuyện về cuộc đời thứ hai cho chúng tôi nghe: “ngày ấy Việt lên đây đi buôn bán, tưởng anh là người tốt, khi biết hoàn cảnh của mình mà anh vẫn chấp nhận nuôi. Anh bảo chưa có vợ. Tôi đã ra tận Vĩnh Phúc để làm đám hỏi, người nhà anh ấy cũng chấp nhận và đối xử với mình tốt lắm”.

Lần cuối cùng gặp chồng, cũng là ngày nghiệt ngã nhất mà chị phải gánh chịu khi mang bầu đứa thứ tư. Biết chị mang bầu được hai tháng, cũng là lúc vợ chính thức ngoài (Vĩnh Phúc) vào đưa anh về. Không hề nói với chị một câu, lặng lẽ ra đi ôm hết tài sản trong nhà mà bố mẹ dành dụm cho chị làm của hồi môn.

Nối tiếp những đứa con bất hạnh

Sinh được ba người con, tất cả đều mang trong mình căn bệnh bẩm sinh như bé Hồ Thị Don (chị cả), bị bại liệt toàn thân. Mọi sinh hoạt phải trông cậy vào mẹ và người em gái thứ ba Phùng Thị Mỹ Tâm, Tâm năm nay vừa tròn 3 tuổi, cũng mang trong mình căn bệnh suy tim.
 

Bé Phùng Ngọc Tứ lúc 2 tháng tuổi, nhập viện vì bệnh tim bẩm sinh, hở hàm ếch

Khi nói đến Phùng Văn Tiến đứa thứ hai, chị Lý òa lên khóc: “Thằng bé nghịch lắm nhưng nó ngoan, không khi nào khóc quấy mẹ cả. Nó thương chị cả lắm lúc nào cũng chơi quanh quẩn bên chị, Chị kéo tay áo lau khô nước mắt lấy lại bình tĩnh. Thằng bé còn biết trông nhà cho mẹ đi chợ bán rau nữa đó”.

Buổi sáng đi chợ về, không nghe thấy tiếng của Tiến đâu, chị chạy vào nhà thấy em đang nằm thở sâu từng hồi, vội đưa đến trạm xá, bác sĩ nói Tiến bị hở van tim. Do nhà nghèo quá không có tiền chạy chữa Tiến đã mất năm 2005.

Ba mẹ con chui trong ngôi nhà lụp sụp, với mảnh vườn không đầy 300m2. Mọi chi tiêu sinh hoạt của 3 mẹ con chỉ trông cậy vào mảnh rau trước nhà, chị tâm sự: “mỗi ngày hái được mấy bó rau đem lên chợ bán cũng được 5 - 7 ngàn mua đồ ăn cho con, hôm nào rau không bán được mẹ con lại ăn cơm với rau. Nhiều hôm còn không có mắm mà ăn nữa chứ. Chị ngậm ngùi nói tiếp, cơm đang không có ăn lấy tiền đâu cho con đi học mà con Tâm cứ đòi đi học như các bạn”.

Chưa kể cho chúng tôi nghe xong câu chuyện, thằng bé Phùng Ngọc Tứ mới được hai tháng tuổi đang nằm trong viện khóc nhao lên đòi bú. Từ khi sinh ra Tứ chỉ biết mùi sữa mẹ vẻn vẹn một tuần. Rồi sữa mẹ cũng bị tịt luôn, hiện bé đang phải sống cầm chừng bằng sữa ngoài.

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm phụ trách khoa nhi cho biết: “bé Phùng Ngọc Tứ được nhập viện vào sáng ngày 8/2/2009 với triệu chứng ho, sốt cao, nước miếng chảy ra. Sau khi siêu âm và khám cho bé, bác sĩ kết luận đây là trường hợp đặc biệt, phức tạp vào loại nặng. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, ngoài ra bé còn bị viêm phổi, hở hàm ếch”.
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 

1. Chị Trần Thị Lý - thôn An Vinh, xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) 

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội  

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam  

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

 

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM:
40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Quận Bình Thạnh. Tel: 08.35107331

 

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 
Lê Dương - Linh Phương