Thứ Hai, 27/04/2009 - 15:50

Dành cho con giọt nước mắt cuối cùng
(Dân trí) - “Vợ chồng tôi đã vắt cạn nước mắt. Tất cả những thứ gì có thể bán được, chúng tôi đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho cháu. Nhưng gạo còn không có ăn lấy gì chữa bệnh….”, anh Phạm Tám trút nỗi lòng khi nói về con gái đang bị bệnh ung thư xương.
Cháu Phạm Thị Sinh (1993) là con thứ 2 của vợ chồng anh Phạm Tám (Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng), lớn lên ở một vùng quê nghèo “đất cằn lên sỏi đá” thuộc xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
Những năm học phổ thông, năm nào Sinh cũng là học sinh tiên tiến xuất sắc của Trường Tiểu học Xuân Phú và Trường THCS Quế Xuân 1 (Quế xuân - Quế Sơn - Quảng Nam). Điều đó dường như là niềm an ủi và nguồn động viên lớn lao cho gia đình nghèo khó này. Ước mơ của Sinh là được đứng trên bục giảng dạy chữ cho những trẻ em nghèo khó.
 
Giữa năm 2006, vì kế sinh nhai nên bố mẹ Sinh chuyển gia đình về sống ở Hòa Khánh Nam - TP Đà Nẵng. Cuộc sống mới nơi thành phố với bao điều lạ lẫm kể cả thầy cô và bạn bè. Thế nhưng với lòng kiên nhẫn và sự vươn lên không biết mệt mỏi, Sinh đã dần bắt nhịp với cuộc sống và việc học. Một kỳ học của năm lớp 8 đi qua, Sinh vẫn là học sinh đứng tốp đầu của kỳ học năm đó. Nhưng bỗng một đêm cuối năm 2007, lúc nửa đêm, Sinh thấy đau ở đùi chân trái. Cả nhà anh Tám cứ ngỡ là chân cháu bị sưng do ban ngày nghịch đùa, nên chỉ xoa bóp dầu cho đỡ. Nhưng cuối cùng, bác sỹ kết luận cháu bị ung thư xương.
 


Cháu Sinh với một phần chân ngày càng phình to

Nhìn vẻ mặt buồn rầu lặng im sau tiếng thở dài của anh Tám và những giọt nước mắt của người mẹ cạnh bên lòng tôi quặn thắt.

Gần 1 năm trời điều trị ở khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh vợ chồng anh Tám đã dốc hết sức lực và tiền bạc để chạy chữa cho con với mong muốn em có thể đi lại được nhưung bệnh ngày càng trầm trọng. Giờ đây, em nằm liệt một chỗ trên giường, tất cả mọi sinh hoạt về bản thân đều qua đôi bàn tay gầy của người mẹ sắp cạn nước mắt. Bệnh thì ngày càng nặng mà tiền sinh hoạt của gia đình và thuốc thang cho em chỉ phụ thuộc vào mấy đồng anh Tám đi phụ hồ.

“Giờ vợ chồng tui cũng không biết làm gì nữa, vợ chồng tui đã chạy vay khắp nơi gom được ít tiền chữa bệnh cho cháu nhưng bệnh của cháu thì ngày càng nặng. Giờ gia đình cơm cháo qua ngày dồn tiền cho cháu hộp sữa để thỏa lòng cháu những ngày cháu đang ở trần gian...”, chị Tám nấc dài trong nước mắt.

Chia tay gia đình, hai hàng nước mắt của anh Tám như chảy dài hơn. Nắm chặt tay tôi anh nói: “Nếu được chết thay, tôi sẵn sàng chết thay cho cháu”.
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 

1. Anh Phạm Tám, Tổ 37- Chơn Tâm 1B, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) 

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội  

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam  

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

 

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM:
40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Quận Bình Thạnh. Tel: 08.35107331

 

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Khánh Hồng