Thứ Sáu, 24/04/2009 - 10:44

Trao quà bạn đọc ủng hộ cho cô gái mang bệnh tim
(Dân trí) - Chiều 23/4, đại diện báo Dân trí đã Trao số tiền 500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái của báo giúp đỡ cho nhân vật trong bài viết “Sự sống mong manh của cô gái mang bệnh tim”.

Thuận và em trai nhận quà bạn đọc
 
Chúng tôi đến số nhà 807 đường số 5, tổ 44, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TPHCM, vừa gặp Thuận, tôi đã được cô vui mừng cho biết: “Từ ngày báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của em, đến nay đã có rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước gọi điện, gửi quà an ủi động viện, chia sẻ cùng em lúc khó khăn”.

Với Thuận đó là những chia sẻ động viên rất có ý nghĩa trong tình cảnh như hiện nay. Những món quà vật chất, những lời động viên về mặt tinh thần giúp cho Thuận có thể lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Sức khỏe của Thuận đã khá hơn nhiều so với trước, Thuận cho biết cô đã nộp hồ sơ xin việc và đến tháng 5 này sẽ bắt đầu công việc ở nơi làm mới.

Khi PV Dân trí có mặt tại phòng trọ của Thuận cũng là lúc cậu em trai cô là Phạm Thanh Giản (sinh viên năm 2 Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM) đến thăm chị. Trao đổi với tôi, em cho biết: “Sau khi bố qua đời gia đình em trở nên rất khó khăn, đã thế chị em lại mắc bênh tim, không làm được việc nặng nên kinh tế ngày càng trở nên suy kiệt. Ngày đó em còn học phổ thông nhưng cũng phải cố gắng buổi đi học, buổi đi cày bừa thuê để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình”.

Theo thống kê của Thuận, từ ngày được PV báo Dân trí viết bài về em, đến nay tổng số tiền mà bạn đọc ủng hộ giúp đỡ cho em được hơn 5 triệu đồng. Số tiền trên Thuận sẽ dành để tập trung vào việc điều trị bệnh.

Cầm món quà của bạn đọc gửi tặng do PV trao, Thuận xúc động nói: “Em cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho em trong lúc khó khăn, bệnh tật…! Những sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần mà mọi người dành cho em, cả cuộc đời này em không biết lấy gì báo đáp”.

Qua báo Dân trí, Thuận cũng gửi lời chúc sức khỏe, cầu mong cho mọi người trên khắp mọi vùng miền của đất nước và cả ở nước ngoài luôn có công việc ổn định, bình an, hạnh phúc.
 
Vân Sơn