Thứ Năm, 23/04/2009 - 16:40
Quỹ Nhân ái đến với gia đình bé Phạm Xuân Phúc
(Dân trí) - Sáng 23/4, phóng viên báo Dân trí có mặt tại khoa Lâm sàng bệnh máu viện Huyết học & Truyền máu Trung ương trao số tiền 2 triệu đồng cho gia đình bé Phạm Xuân Phúc - cháu bé 7 tuổi bị ung thư máu trong bài: “Cháu không sợ đau, hãy giúp cháu!”.

Gia đình bé Phúc đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của Ban lãnh đạo báo Dân trí
Món quà trên thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của báo Điện tử Dân trí trước hoàn cảnh éo le của gia đình bé Phúc. Cầm món quà trên tay, anh Tuyến vô cùng xúc động, anh bày tỏ lòng biết ơn đến Báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình anh trong lúc hoạn nạn: “Tôi không biết nói gì hơn, cho tôi được gửi lời biết ơn đến Ban lãnh đạo Báo. Các cô, các bác đã quan tâm, viết bài kêu gọi bạn đọc giúp đỡ cháu, nay lại cho cháu quà nữa gia đình tôi xin đội ơn nhiều!”.
Anh Tuyến cho biết, từ hôm bài viết được đăng lên đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đến tận viện thăm và giúp đỡ cho gia đình. Số tiền anh Tuyến nhận được trực tiếp trong 4 ngày qua gần 5 triệu đồng. Ngoài quà tặng là tiền thì có những cô, bác cho đồ ăn, quần áo và các vật dụng khác.
Khi chúng tôi đến viện thăm thì bé Phúc vừa được tiêm thuốc an thần để ngủ. Bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Trưởng khoa Lâm sàng bệnh máu và cũng là bác sĩ điều trị chính cho bé Phúc cho biết: “Chúng tôi phải dùng thuốc an thần cho cháu ngủ để giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân. Bệnh của cháu Phúc đang ở giai đoạn nặng, nhưng so với hôm mới nhập viện thì cháu đã khá hơn do đã được điều trị một đợt hóa chất. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu mắt trái của cháu, vì mắt này chưa mù hoàn toàn nên vẫn còn hy vọng”.
Sau đợt điều trị hóa chất này, nếu 2 tuần nữa diễn biến bệnh của bé Phúc ổn định bác sĩ sẽ cho Phúc ra viện 1 đến 2 tuần để giảm bớt viện phí. Sau đó 2 tuần, bé tiếp tục quay lại viện để điều trị đợt mới. Bác sĩ Khánh nói tiếp: “Hôm trước, gia đình anh Tuyến định đưa con về vì không chạy được viện phí. Chúng tôi đã động viên gia đình cho cháu ở lại, vì với bệnh nhi ung thư máu thế này nếu không được chạy hóa chất sẽ vô cùng đau đớn. Chúng tôi mong khi bài viết của Dân trí đến với bạn đọc sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cháu. Phúc là trường hợp đặc biệt mà tôi từng gặp trong nhiều năm công tác”.
Hôm bé Phúc chuyển viện, trong túi anh Tuyến chỉ còn vài trăm ngàn bác sĩ Khánh và tập thể các bác sĩ khoa Bệnh Máu đã góp tiền đóng viện phí nhập viện cho bé. Anh Tuyến nói với chúng tôi: “Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, gia đình tôi đã không có quà biếu để cảm ơn các bác, mà còn được các bác cho thêm. Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các bác sĩ và các cô, bác gần xa”.
Hạnh Phúc