Thứ Hai, 20/04/2009 - 17:21

Đã mồ côi cha mẹ, lại gặp tai hoạ dồn dập
(Dân trí) - Mồ côi cha mẹ, Nguyễn Duy Minh sớm trở thành trụ cột gia đình khi mới 13 tuổi. Họa vô đơn chí, ngày 29/3 vừa qua, trong lúc đi tìm việc, em gặp tai nạn dẫn đến gãy xương đùi, mất 2 hàm răng, phải nằm bất động tại bệnh Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Qua phản ánh của người dân địa phương về gia cảnh khốn quẫn của nạn nhân Nguyễn Duy Minh (sinh năm 1988) ở xóm 4, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), PV Dân trí tìm về vùng quê nghèo khó này và tận mắt chứng kiến sự thật đáng thương đó.

 

Tai họa giáng xuống căn nhà nhỏ

 

Nguyễn Duy Minh sinh ra trong một gia đình nghèo. Cuộc sống của em trải qua bao sóng gió, khổ đau. Năm 1998, mẹ em đổ bệnh rồi mất khi sinh đứa em út chưa  đầy 1 tháng tuổi. Cái chết thương tâm của mẹ khiến gia đình em bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn, nghèo túng. Một mình người bố tiều tụy ốm yếu phải lam lũ kiếm tiền nuôi 4 người con.

 

Nỗi đau thương vì vợ mất chưa nguôi ngoai thì bố Minh lại mắc bệnh hiểm nghèo và mất sau khi mãn tang vợ. Bố mất chưa được một năm thì đến năm 2001, ông nội của em cũng mất theo. Lúc này em mới 13 tuổi.

 

Nhờ sự chăm sóc, đùm bọc của bà nội cùng người cô (em gái bố) và họ hàng làng xóm, Minh đã cố gắng học hết THCS. Rồi em buộc phải nghỉ học về làm thuê, làm mướn đầu làng cuối xóm để giúp các em nhỏ ăn học. Từ đây Minh trở thành trụ cột gia đình.

 

Đến năm lên 18 tuổi, khổ tâm trước cảnh nghèo đói, Minh quyết định vào Nam kiếm sống lập nghiệp để giúp các em sau khỏi bị thất học.

 

Dành dụm được ít tiền, về dựng ngôi nhà để có chỗ cư trú cho các em và làm nơi thờ tự bố mẹ và gia tiên, Nguyễn Duy Minh lại tiếp tục vào Nam làm thuê làm mướn mong có thêm tiền trang trải nợ nần và hoàn thiện căn nhà đang dở dang. Nào ngờ số phận rủi ro đột ngột đến với Minh.
 

Căn nhà xây dang dở của bà cháu Minh.

 

Tai nạn thương tâm của cậu bé mồ côi

 

Ngày 29/3, trong lúc đi tìm việc thêm tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Minh và người bạn cùng quê không may gặp nạn. Bạn chết, còn Minh bị thương rất nặng: gãy đùi và mất 2 hàm răng.

 

Thế là bà nội - cụ Trần Thị Ba, nay đã 81 tuổi phải chăm sóc 4 đứa cháu nội mồ côi. Cụ những tưởng qua bao hoạn nạn, đã có đứa cháu khỏe nhất đỡ đần nào ngờ giờ lại gặp cảnh quá bi thương. Khi chúng tôi tìm đến nhà thăm hỏi gia cảnh, nỗi buồn lộ rõ trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của cụ.
 

Bà nội em Minh.

 

Cụ nói thều thào: “Cháu Minh, nó là con đầu, thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, nên cháu rất thương bà thương em, vật lộn với công việc nhằm kiếm tiền về cho em ăn học. Nay nó thế này tui tuy gần đất xa trời mà không cam lòng. Rồi đây nó thành tàn phế đã đành nhưng những đứa em nó sẽ ra sao khi bầy con trẻ và kẻ già nua này đành bất lực bó tay với số phận.  Bà cụ vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào theo tiếng thở dài đến não ruột, não lòng trước thảm cảnh chưa tìm ra lối thoát.

 

Hiện nay em trai út của Minh là Nguyễn Duy Tuấn, đang học lớp 5 tại trường Tiểu học Tân Lộc (huyện Lộc Hà). Rồi đây không biết em có thể tiếp tục đến trường được hay không khi người anh không còn khả năng chu cấp cho em ăn học. 

 

Bà cụ còn cho biết thêm: Sau khi Minh tai nạn, trong nhà có thứ tài sản gì đáng giá đều phải đem bán đi hết để lấy tiền chữa trị cho cháu. Gia đình đã phải cầm cố bìa đỏ đất nhà ở để vay tiếp 30 triệu đồng gửi vào Nam để điều trị và mổ chân, mổ hàm cho cháu Minh.

 

Chúng tôi được biết hiện tại, Em Minh đang nằm bất động tại bệnh Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Chân Minh đã được mổ nối lại, và 2 hàm răng cũng phải phẫu thuật tiếp. Sức khỏe của Minh còn rất yếu. Em trai thứ 2 là Nguyễn Duy Tài, sinh năm 1990, đang ở Đồng Nai để chăm sóc anh tại bệnh viện.
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 

1. Cụ Trần Thị Ba (Bà nội của Nguyễn Duy Minh) - Xóm 4, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) 

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội  

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam  

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

 

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM:
40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Quận Bình Thạnh. Tel: 08.35107331

 

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Đất Vũ - Cao Cường