Thứ Năm, 02/04/2009 - 10:01

Thêm một món quà ý nghĩa đến với bà Nguyễn Thị Nông
(Dân trí) - Ngày 31/3, đại diện báo Dân trí tiếp tục đến thăm và trao món quà của bạn đọc trị giá 6.250.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Nông - “người đàn bà một đời nuôi chồng con trong chuồng” ở xóm 2-thôn Thanh Tân-xã Quảng Hoà-huyện Quảng Trạch-Quảng Bình.
Một lần nữa, chúng tôi qua chuyến phà ngang sông Gianh tìm về thăm gia đình bà Nguyễn Thị Nông ở thôn Thanh Tân. Bà Nông cố gắng lê đôi chân bị bệnh khớp lâu ngày để ra đón.

Bà Nông nhận quà của bạn đọc
 
Bà niềm nở: “Quý hoá quá, các chú lại đến thăm gia đình tôi mất thời gian quý báu của mấy chú”. Bà Nông cho hay, mấy hôm nay trở trời nên đôi chân bà lại bị đau, chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không đi đâu xa được. Bà Nông phải nhờ hàng xóm đi chợ và mua thuốc thang giúp. Sau câu chuyện thăm hỏi tình hình gia đình, chúng tôi mới đề cập đến món quà mang theo.
 
Bà Nông mừng rỡ khôn xiết. Không nén nổi vui mừng, những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của người đàn bà một đời nghèo khổ. Bà Nông xúc động: “Thật không biết nói sao hết để cảm ơn bà con gần xa đã thương đến tôi, thương con tôi. Tôi già rồi, chữ nghĩa kém nên chỉ xin mấy chú chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn bà con nhiều lắm, cảm ơn quý báo, cảm ơn Quỹ Nhân ái đã ủng hộ gia đình tôi. Ân tình này chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi”.
 
Cùng đi với chúng tôi đến thăm gia đình bà Nông có ông Hoàng Đình Châu, Trưởng ban Văn hoá Xã hội, đại diện cho chính quyền UBND xã Quảng Hoà. Ông Châu cũng chia sẻ: “Gia đình bà Nông là gia đình đặc biệt khó khăn nhất xã. Không có ai nghèo khổ như bà ấy. Những món quà như thế này hết sức ý nghĩa đối với gia đình.
 
Theo gương Quỹ Nhân ái, Chính quyền địa phương chúng tôi sắp đến cũng sẽ tổ chức vận động nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong xã tích cực ủng hộ gia đình bà Nông để gia đình có đầy đủ điều kiện cần thiết đưa anh Hảo đi chữa bệnh. Thông qua quý báo, chúng tôi xin thay mặt gia đình và địa phương cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của mọi người đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình”.
 
Văn Được