Thứ Tư, 14/01/2009 - 14:30
Quỹ Nhân ái đến với “hai ngón chân nghị lực”
(Dân trí) - Ngày 11/1, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ Nhân ái của báo cho gia đình em Huỳnh Thị Mỹ Thảnh tại thôn Hải Tân, xã Hương Bình, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Thảnh và những tác phẩm của mình
Lúc chúng tôi vào nhà, Thảnh đang nằm trên giường cố gắng tô màu xong bức tranh mà em vừa mới vẽ, còn chị Liên đang loay hoay làm việc ngoài vườn. “Em đang vẽ ngôi nhà đó anh ạ! ước gì em có được ngôi nhà như ri để em và mẹ đỡ lạnh hơn trong mùa mưa này”, cố gắng “nặn” từng nét một, Thảnh tâm sự với chúng tôi ước mơ của mình.
Suốt 18 năm qua, biết bao khó khăn đã đến với Thảnh và mẹ của em. Bằng sự nỗ lực của, mình em đã dùng chân để học chữ và vẽ tranh. Những tác phẩm Thảnh vẽ ra khiến ai cũng động lòng. Em vẽ những ngôi nhà, bạn bè, gia đình…, mỗi bức tranh em vẽ ra là mỗi điều ước cháy bỏng. “Người em bị liệt như ri không làm được chi cả nên em vẽ ra để khỏi buồn thôi”, Thảnh tâm sự.
Mẹ Thảnh, chị Liên, năm nay đã ngoài 50 tuổi, do cuộc sống gia đình quá khó khăn nên chị phải làm việc suốt cả ngày để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho Thảnh và người mẹ đã ngoài 80 chỉ nằm một chỗ. Gương mặt gầy gò, đen xạm vì làm việc quá vất vả, chị tâm sự: “sinh được 4 đứa con thì hai đứa đã qua đời do bị nhiễm chất độc màu da cam, con Thảnh may còn sống sót, nhưng mỗi lần nhìn nó tui đau lòng lắm”, ngồi cạnh Thảnh mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của chị Liên.
Trần Thành