Thứ Tư, 24/12/2008 - 18:22
Tiếp tục trao quà cho “bà bầu” cứu người
(Dân trí) - Sáng nay 24/12, đại diện báo Dân trí tại TP Cần Thơ đã về An Giang trao số tiền 2.100.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ cho chị Hồ Thị Trang.
Sau khi đến bệnh viện Trung tâm An Giang và biết thông tin chị Trang xuất viện về nhà, PV Dân trí đã đến tận nhà của chị Hồ Thị Trang tại cấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành để trao số tiền trên. Đó là một căn nhà cấp bốn kiểu nhà sàn tránh lũ nằm trên bờ một con sông.
Khi biết có PV đến thăm chị Trang, nhiều bà con xung quanh bày tỏ rất ngưỡng mộ hành động dũng cảm cứu người của chị. Họ còn nói hành động đó chưa chắc gì những thanh niên trai tráng có thể làm được.
Bà Châu Sang, mẹ của chị Trang cho biết, sau khi cắt ghép da và bắt đầu lành lặn khoảng 1 tuần thì bệnh viện cho chị Trang về nhà tĩnh dưỡng. Cứ khoảng 1 vài ngày thì trở lại bệnh viện để các bác sĩ khám và điều trị thêm.
Còn chị Trang cho biết, hiện giờ vẫn còn rất đau vì phải mang trên chân của mình một khung sắt khá nặng, mỗi lần di chuyển thì khung sắc đè xuống thịt nên nhiều lúc đau không chịu nổi.
Theo các bác sĩ thì chị Trang có thể lành lặn sớm và đi lại nhưng sẽ không còn bình thường như trước. Chừng 10 năm thì thay khớp 1 lần với tiền thay khớp khoảng 65 triệu đồng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Bà Châu Sang thở dài nói: “Mỗi lần thay khớp là khoảng 65 triệu đồng, số tiền đó quá lớn so với hoàn cảnh hiện giờ và có thể cả sau này của gia đình tôi. Vì chỉ có làm thuê làm mướn ngày nào ăn ngày nấy chứ có dành dụm được gì. Trong khi cháu nó thì thương tật đâu thể làm công việc nặng nhọc được. Hy vọng sau này thay khớp phía bệnh viện điều trị có thể xem xét hoàn cảnh để hỗ trợ phần nào đó”.
“Số tiền mà bạn đọc cũng như các cơ quan ban ngành khác hỗ trợ trong thời gian qua, gia đình cũng sẽ để dành sau này điều trị cho cháu nó chứ biết làm gì hơn” - bà Châu Sang nói thêm.
Qua PV Dân trí, bà Châu Sang và chị Trang gởi lời cám ơn đến BBT, PV báo Dân trí và bạn đọc đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua.
Huỳnh Hải