Thứ Hai, 22/12/2008 - 16:13

Thừa Thiên - Huế

Quỹ Nhân ái đến với những gia đình khó khăn
Ngày 20/12, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 1.400.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đầu tiên chúng tôi đến thăm và trao 300.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái của báo cho gia đình em Lê Thi (19 tuổi), gia đình khó khăn được viết trong bài “nỗi đau xé lòng ở xóm vạn đò”.

Khi gặp chúng tôi, Lê Thi vui mừng nói về việc em đang đi học cắt tóc tại một hiệu ở Thành phố Huế. “Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của báo Dân trí và các nhà hảo tâm nên em đã có tiền để theo học lớp cắt tóc, sau này em có nghề nghiệp ổn định sẽ đỡ vất vả hơn trong việc nuôi mấy đứa em”, em Thi bày tỏ.

Bố mẹ qua đời khi 3 anh em Thi còn quá nhỏ, Thi là con đầu nên mọi công việc trong gia đình đều do một tay em lo liệu. Để có tiền trang trải trong cuộc sống gia đình Thi phải làm việc quần quật suốt cả ngày, ban ngày Thi cùng cậu em trai đi phụ thợ xây, tối về em tiếp tục đi làm thêm cho một quán karaoke ở Thành phố Huế đến khuya.

Mặc dù cuộc sống gia đình Thi còn quá nhiều khó khăn, nhưng Thi quyết tâm không cho đứa em gái Lê Thị Thanh Thuý bỏ học giữa chừng, Thi luôn động viên để Thuý được học tốt hơn.

Một năm để theo học lớp cắt tóc, học phí cho khoá học hết 5 triệu chắc chắn trong thời gian tới không ít khó khăn sẽ đến với gia đình của Thi.

Chia tay gia đình Lê Thi chúng tôi về xóm 8, thôn Thủ Lễ Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền để trao 1.100.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà, gia đình bất hạnh được viết trong bài “con bại não, bố mù loà”.

 

Cầm số tiền lớn trên tay, chị Hà bày tỏ “cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian vừa qua, nhờ có tiền ủng hộ nên tôi mới có tiền mua thuốc cho bé Hiền và anh Linh chữa bệnh”.

Vì bị bại não nặng nên bé Lê Thị Hiền thường xuyên đau ốm và lên cơn co giật đột ngột. Nhìn bé Hiền nằm co quắp trên chiếc giường ọp ẹp, chúng tôi mới thấu hiểu những thiệt thòi mà em phải chịu đựng suốt 10 năm nay và những khổ đau của vợ chồng chị Hà khi nhìn thấy người con xấu số của mình. Còn anh Linh - chồng chị Hà, bị mù đã nhiều năm nay nên anh không thể làm được việc gì cả. Đôi mắt của anh thường lên cơ đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Thương vợ, anh không dám rên rỉ mỗi lúc lên cơn đau, “cô ấy khổ quá, làm việc quần quật suốt cả ngày để lo tiền thuốc thang cho hai cha con tôi bị bệnh.”, anh Linh nói.

Hơn 20 triệu đồng mà gia đình chị Hà đang nợ ngân hàng khiến cho chị không có khi nào hết suy nghĩ. “Mỗi ngày tôi đi làm cùng lắm được 20 ngàn nhưng hàng tháng phải trả lãi cho ngân hàng cả mấy trăm ngàn, số tiền lớn quá chắc gia đình tôi khó mà trả hết được đâu.”, chị Hà tâm sự với chúng tôi với vẽ mặt lo âu.

Minh Nghĩa