Thứ Năm, 18/12/2008 - 12:49
Quỹ Nhân ái đến với gia đình cô giáo trẻ Nga Minh
(Dân trí) - Ngày 17/12, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 900.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái của báo cho gia đình cô giáo trẻ Trần Thị Nga Minh - nhân vật bất hạnh được viết trong bài “Lời khẩn cầu của một cô giáo trẻ”.
“Cảm ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã động viên giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian vừa qua, nhờ vậy vợ chồng tôi đỡ đau khổ hơn rất nhiều” - chị Nga Minh (giáo viên trường THCS Lâm Mộng Quang, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xúc động.
Tình cảnh gia đình chị Nga Minh thật đau xót, 3 lần mang thai rồi sinh con là cả 3 lần vợ chồng chị Minh như đứt từng khúc ruột vì phải chứng kiến những đứa con bé bỏng của mình đứa thì qua đời quá sớm, đứa thì mang trong mình bệnh hiểm nghèo khi vừa mới sinh ra.
Sự sống của người con gái mới 16 tháng tuổi hiện nay - bé Hoàng Thị Bảo Ân chỉ tính được từng ngày vì bị căn bệnh xơ gan bẩm sinh hành hạ. “Bụng con bé ngày càng lớn hơn, làn da con bé vàng một cách khác thường. Mỗi khi nhìn con bé, vợ chồng tôi như chết lặng đi vì đau xót”, nước mắt chị Nga Minh trào ra trên gương mặt gầy gò khi nhắc đến người con gái xấu số.
Bản thân chị Nga Minh cũng đang mang trong mình căn bệnh hen suyễn mãn tính nên mỗi khi thời tiết thay đổi là chị lên cơn hen liên tục. Nhiều lần hai mẹ con thay nhau nằm viện.
Hiện tại hy vọng cứu sống bé Bảo Ân chỉ còn cách ghép gan, tuy nhiên việc này cần một khoản tiền rất lớn, 300 triệu đồng, nên anh chị phải đưa con về nhà tự chăm sóc.
Trần Thành