Thứ Tư, 17/12/2008 - 10:59

Tiếp sức cho em học sinh đỗ hai trường ĐH bị ung thư vòm họng
(Dân trí) - Ngày 16/12, phóng viên Dân trí đã chuyển đến gia đình em Trần Hiền, cậu học sinh thi đỗ hai trường Đại học nhưng không nhập học được vì căn bệnh ung thư vòm họng, số tiền 7.550.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
 >> Xin hãy giúp đỡ em Hiền

Dân trí phát hiện hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hiền khi em đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung ương Huế. Cách đây 20 ngày, Hiền đã được cho xuất viện với yêu cầu gia đình tẩm bổ cho em để sức khoẻ tốt hơn mới có thể vào hoá chất được. Sau đó, gia đình đã chuyển Hiền về nhà tại Đồng Nai cho thuận tiện chăm sóc.

Chúng tôi được ông Đỗ Đình Chiến, trưởng khu phố 1, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai dẫn đến nhà em Trần Hiền đúng lúc gia đình chuẩn bị đưa Hiền lên TPHCM tiếp tục điều trị. Ông Trần Lý, cha em Hiền, cho biết: “Về nhà được nửa tháng thì nó phát đau dữ dội trở lại, chúng tôi phải đưa cháu lên bệnh viện Ung bướu TPHCM để điều trị”.

Các bác sĩ hiện chỉ mới làm xét nghiệm để xem tình hình phát triển của bệnh như thế nào mới quyết định phương pháp điều trị được. Ngày 17/12, Hiền còn phải làm xét nghiệm xương, xem căn bệnh đã di căn đến xương chưa. Ông Lý cho biết: “Bác sĩ bảo nếu nó chỉ mới nhiễm đến thịt thì có thể dùng hoá trị, nhưng nếu đã di căn đến xương thì phải điều trị phức tạp hơn”.

Theo ông Lý, nếu dựa vào tần suất lên cơn đau đầu, sức khoẻ của Hiền thì hiện căn bệnh đã thuyên giảm được 2 phần. Nhưng bà Lê Thị Dình (mẹ Hiền) cho biết: “Nó vẫn đau đầu suốt đêm ngày, chẳng đêm nào ngủ yên giấc. Cứ khi nào lên cơn đau thì cho nó uống thuốc giảm đau. Nhưng bác sĩ chỉ cho uống tối đa 4 viên/ngày, mà nó thì đau miết nên vẫn phải cố mà chịu”.

Về chi phí điều trị, ông Lý cho biết: “Chữa cho nó từ tháng 4 đến giờ cũng đã tiêu tốn hết 120 triệu. Nhà có miếng ruộng gần 5 sào đã bán, chi phí mấy tháng nay cũng đã hết. Nếu vào hoá chất thì phải vào liên tục trong 6 tháng, mỗi tháng 1 bình từ 10 - 12 triệu. Nếu đã di căn đến xương thì càng tốn kém hơn... Giờ chỉ còn căn nhà này là tài sản lớn nhất có thể đem bán thôi”.

Hiện vợ chồng ông bà Lý phải ở nhà thay phiên nhau chăm sóc cho Hiền. Lâu lâu có ai kêu thì ông đi phụ hồ vài ngày để kiếm thêm. Chị gái của Hiền thì đang làm công nhân tại TPHCM, em trai Hiền cũng đã nghỉ học theo cha làm phụ hồ, vì gia đình quá khó khăn. Chỉ còn lại đứa út 7 tuổi đang học lớp 1.

Ông Lý than: “Cả nhà chỉ có nó là học tốt, dù có bán nhà tôi cũng phải điều trị cho nó, chỉ mong là đầu óc nó không sao. Hồi tháng 10 tôi đã đã đến ĐH Bách khoa bảo lưu kết quả cho em nó. Chỉ mong là chữa dứt điểm căn bệnh trước khi nhập học năm sau để em nó có thể đến trường”.

Rất may mắn là số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ đã đến kịp lúc giúp cho gia đình có thể đưa Hiền đi chữa bệnh đợt này. Vì gia đình đang xoay tiền để đưa em lên TPHCM xét nghiệm xương. Còn chi phí chữa trị thì sao? Ông Lý nói: “Đến lúc đó hẵn hay, nhưng có bán nhà cũng phải lo cho nó...”.

Tùng Nguyên