Thứ Tư, 17/12/2008 - 10:48

Nhiều tấm lòng hướng về Nam Trà My
(Dân trí) - Sau khi tình hình khó khăn của Nam Trà My được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo Dân trí, nhiều tấm lòng đã hướng về Nam Trà My trong những ngày qua.
 >> Thắt lòng ở Nam Trà My

Trao đổi với PV Dân trí ngày 17/12, ông Lê Ngọc Kích, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban PCLB huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: Qua thống kê của huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng 200 suất quà bao gồm tiền và nhu yếu phẩm, trị giá 500.000 đồng/suất cho 200 hộ dân tại xã.

Tịnh xá Ngọc Lâm tại quận 6, TPHCM cũng gửi tặng 200 chiếc áo ấm và 4 thùng áo quần các loại cho học sinh trường bán trú cụm xã Trà Don.

Thành Đoàn TP Đà Nẵng vừa đến thăm và tặng 457 suất quà bao gồm dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh tiểu học xã Trà Cang.

Tỉnh Đoàn Quảng Nam cũng tặng 100 suất quà trị giá hơn 10 triệu đồng, gồm gạo, cá khô, dầu ăn, mì chính cho học sinh trường THPT Nam Trà My.

Chi Đoàn thanh niên Ngân hàng VietcomBank Đà Nẵng trao 35 suất quà cho nhân dân xã Trà Tập, với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng; tặng cho học sinh trường THCS xã Trà Tập 200 cuốn vở, 500 cây viết, 5 thùng sữa hộp, 1,5 tạ gạo và 200 phần bánh kẹo.

Trong điều kiện chưa khắc phục xong tuyến giao thông từ trung tâm huyện về các xã vùng cao, UBND huyện Nam Trà My đã huy động hơn 100 dân quân địa phương cõng bộ gạo và hàng cứu trợ về cho đồng bào. Các em học sinh tại các trường bán trú cụm xã và đồng bào các xã vùng cao đã thoát được nguy cơ thiếu đói cận kề.

Khánh Hiền - Hoàng Thọ